Trong một thế giới vận động không ngừng và ngày càng phức tạp, ranh giới giữa đúng và sai, tốt và xấu dường như mong manh hơn bao giờ hết. Cuốn sách “Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu” của tác giả Lê Bảo Ngọc là một cuộc hành trình khám phá sâu sắc vào bản chất con người và các mối quan hệ xã hội, mở ra những cuộc đối thoại đầy thách thức về các giá trị đạo đức trong thời đại hiện đại. Tác phẩm không chỉ đơn thuần bàn về giáo dục đạo đức mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất trong tâm hồn mỗi cá nhân.
Từ những tình huống gây tranh cãi như “Cứu người hay cứu chó?” đến những vấn đề nhức nhối như nạn victim blaming đối với nạn nhân bị xâm hại, tác giả khéo léo đặt ra những câu hỏi xoáy sâu vào những quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức chúng ta từ thuở ấu thơ. Cuốn sách không né tránh những vấn đề gai góc, mà ngược lại, mạnh dạn đề cập và phân tích chúng dưới nhiều góc độ khác nhau, khuyến khích độc giả tư duy phản biện và không ngừng đặt câu hỏi về những giá trị mình đang theo đuổi.
“Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu” không đưa ra những khuôn mẫu hay quy chuẩn cứng nhắc, mà tôn trọng sự đa dạng trong quan điểm và giá trị. Tác giả Lê Bảo Ngọc khéo léo dẫn dắt người đọc qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường để thấy được tính đa chiều và linh hoạt của đạo đức con người. Bằng cách này, cuốn sách tạo nên một không gian mở cho sự tự do tư duy và phát triển cá nhân, giúp độc giả nhận thức sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
Hơn cả một cuốn sách về đạo đức và giáo dục, “Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu” là lời mời gọi đối diện với những phức tạp và đa dạng của cuộc sống hiện đại. Thông qua việc đọc và suy ngẫm, người đọc không chỉ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình mà còn học được cách đặt câu hỏi, cách nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và thấu đáo. Đây thực sự là một hành trang quý giá, giúp chúng ta vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành và đối mặt với những thách thức của thế giới đương đại.
Lời nói đầu của cuốn sách mở ra bằng một câu nói đầy ám ảnh: “Ai cũng là người tốt trong câu chuyện của chính mình, và là kẻ phản diện trong câu chuyện của người khác.” Tác giả chỉ ra vòng luẩn quẩn giữa nạn nhân và thủ phạm, giữa tốt và xấu, giữa công lý và mù quáng mà chúng ta thường mắc phải. Sự bao dung với bản thân và khắt khe với người khác, việc dễ dàng chấp nhận sai lầm của mình nhưng lại khó tha thứ cho lỗi lầm của người khác chính là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn và bất hòa trong các mối quan hệ. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi day dứt: Liệu những gì ta nhìn nhận về thế giới có đúng đắn? Những gì ta nghĩ là tốt có thực sự tốt? Liệu ta có đang vô tình làm tổn thương người khác mà không hay biết? Và liệu chính ta có phải là người tốt như ta vẫn nghĩ?
Thông qua câu chuyện về một người mẹ liên tục cằn nhằn con cái và hiệu ứng tâm lý quá giới hạn, tác giả cho thấy việc lặp đi lặp lại một vấn đề quá nhiều lần có thể gây phản tác dụng. Đứa trẻ sẽ dần trở nên chai lì, không còn lắng nghe và thậm chí còn phản kháng lại. Tác giả đưa ra lời khuyên từ Zhudou, một thương hiệu nghiên cứu giáo dục tại Parenting, Trung Quốc, về cách giao tiếp hiệu quả với con cái, bao gồm việc đưa ra yêu cầu rõ ràng, tránh phán xét và quy chụp, thể hiện hành vi đúng và cho trẻ thời gian để phát triển. Tất cả đều hướng đến việc xây dựng một mối quan hệ gia đình hòa thuận và giúp trẻ em phát triển toàn diện.