“Khung Trời Quyến Rũ” của Janet Dailey đưa người đọc vào một hành trình đầy cảm hứng giữa bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai đầy biến động. Năm 1942, khi phe Đồng minh liên tiếp gặp thất bại, Jacqueline Cochran, một người phụ nữ kiên cường và đầy nhiệt huyết, đã ấp ủ một dự án táo bạo: thành lập một đội phi công nữ cho không quân. Đây là một nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực cho các phi công nam đang phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời chiến. Dự án này đã thu hút những cô gái trẻ xinh đẹp, dũng cảm, mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với bầu trời và khát khao cống hiến cho đất nước. Họ đến với nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách gian nan của huấn luyện, để rồi nhận ra rằng những khoảnh khắc được bay lượn trên bầu trời chính là những giây phút đẹp nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời.
Câu chuyện về Jacqueline Cochran được đan xen với những mảnh ghép về những người phụ nữ phi công tiên phong khác, như Amelia Earhart, người đã làm nên lịch sử với những chuyến bay vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Từ chuyến bay lịch sử năm 1928, khi Amelia chỉ là “hành lý” trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương, đến việc tự mình chinh phục đại dương này vào năm 1932, rồi lập kỷ lục bay từ Hawaii đến đất liền Mỹ năm 1935, hành trình của Amelia Earhart là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những giới hạn của người phụ nữ. Bên cạnh đó, cuộc đời của Jacqueline Cochran cũng không kém phần đặc biệt, giống như một cuốn tiểu thuyết của Dickens. Từ một cô bé mồ côi, trải qua tuổi thơ cơ cực với những công việc nặng nhọc trong nhà máy dệt, Jacqueline đã vươn lên bằng nghị lực phi thường, từ một thợ làm tóc trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử hàng không.
Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về những chuyến bay, mà còn là câu chuyện về những người phụ nữ phi thường, dám ước mơ, dám theo đuổi đam mê và dám phá vỡ mọi rào cản để khẳng định bản thân. “Khung Trời Quyến Rũ” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đầy cảm hứng, mang đến cho độc giả những giây phút thăng hoa cùng những số phận phi thường, đồng thời khắc họa một bức tranh sống động về thời đại đầy biến động và những nỗ lực phi thường của những người phụ nữ dũng cảm. Janet Dailey, tác giả nổi tiếng người Mỹ với hơn 300 triệu bản sách được bán ra trên toàn cầu, một lần nữa khẳng định tài năng của mình trong việc xây dựng những câu chuyện hấp dẫn, lay động lòng người.