Chìm đắm trong thế giới hiện đại pha lẫn màu sắc thần bí quỷ quái của “Khuy Nương”, tiểu thuyết mới nhất đến từ tác giả Tây Lăng Minh. Câu chuyện xoay quanh một nữ quỷ bí ẩn và kỳ quặc, mang tên Khuy Nương, kẻ luôn rình rập trong bóng tối, lén lút quan sát mọi người. Sự hiện diện vô hình của cô gieo rắc nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến bất cứ ai cảm nhận được ánh mắt dõi theo cũng phải rùng mình ớn lạnh. Bạn sẽ không bao giờ biết cô ta đang ở đâu, chỉ biết rằng, dù ở bất cứ nơi nào, Khuy Nương vẫn luôn ở đó, ẩn mình trong màn đêm, lặng lẽ theo dõi từng nhất cử nhất động của bạn.
“Bạn có biết người phụ nữ đẹp ẩn giấu là ai không?” Một lời thì thầm đầy ẩn ý, khơi gợi sự tò mò, dẫn dắt người nghe vào câu chuyện ma mị về Khuy Nương. “Người phụ nữ ẩn giấu? Đó là điều gì vậy?” Câu hỏi dồn dập càng làm tăng thêm không khí bí ẩn, khiến người ta nín thở chờ đợi lời giải đáp. “Chính là… mọi người thường truyền tai nhau thôi…” Lời nói bỏ lửng càng kích thích trí tò mò, khiến người nghe nóng lòng muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ kinh hoàng đến mức nào.
Trên con đường vắng lặng, hai nữ sinh tan học vừa đi vừa trò chuyện. Bất chợt, một người hỏi: “Khuy Nương? Đó là gì vậy?”. Câu hỏi đột ngột như một tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến người đọc bất giác nhìn quanh, lo sợ Khuy Nương đang ẩn nấp đâu đó, dõi theo mình. Một màn sương bí ẩn bao trùm lấy câu chuyện, khiến người ta hoang mang, không hiểu họ đang nói về điều gì. “Có lẽ… lời đồn này được mọi người châm chọc…” Một lời giải thích nửa vời càng làm tăng thêm sự nghi hoặc. Hình ảnh một nữ ca sĩ hữu hình giả vờ thần bí, quay đầu nhìn quanh, khiến người nghe càng thêm tập trung, chờ đợi một câu chuyện ma quái về nữ quỷ luôn lén lút quan sát người khác được hé lộ. Liệu sự thật đằng sau lời đồn đại về Khuy Nương là gì?
Bước vào thế giới của “Khuy Nương”, bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn và kỳ quái được Tây Lăng Minh khéo léo dệt nên qua từng trang sách. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nỗi sợ hãi mơ hồ và khám phá những bí mật kinh hoàng ẩn giấu đằng sau cái tên Khuy Nương. Liệu bạn có đủ can đảm để đối mặt với sự thật?