“Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307” của tác giả Võ Văn Hà không đơn thuần là một cuốn hồi ký, mà là tiếng lòng thổn thức, một bức tranh chân thực và sống động về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam khốc liệt hơn ba mươi năm về trước. Cuốn sách là lời tri ân dành cho những người lính thầm lặng, những anh hùng vô danh đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí là cả mạng sống của mình cho Tổ quốc, cho sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp. Lịch sử có thể lãng quên, nhưng ký ức về những tháng ngày gian khổ, những trận đánh ác liệt, sự hy sinh cao cả của đồng đội vẫn in đậm trong tâm trí người lính trinh sát năm xưa.
Qua ngòi bút mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của chính tác giả, một nhà giáo từng trải qua những năm tháng chiến tranh, cuốn sách tái hiện lại những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là những đêm dài hành quân trèo đèo lội suối, chia sẻ miếng lương khô ít ỏi, là cảm giác nghẹn ngào khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, là nỗi đau âm ỉ khi tưởng nhớ về những người đã ngã xuống. Dù thời gian đã trôi qua, ngọn lửa hồi ức trong lòng những người lính trở về vẫn âm ỉ cháy, thôi thúc họ sống tiếp phần đời còn lại cho cả những đồng đội đã khuất.
Khác với những con số khô khan, lạnh lùng thường thấy trong các ghi chép về chiến tranh, “Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307” mang đến cho người đọc một cái nhìn gần gũi, chân thực về cuộc sống và tâm tư của người lính. Chiến tranh không phải là trò chơi, mà là cuộc đấu tranh sinh tử, nơi mỗi người lính phải chiến đấu không chỉ vì Tổ quốc mà còn vì sự sống của chính mình.
Tác giả đã khắc họa chi tiết một trận đánh bất ngờ, nơi địa hình hiểm trở buộc các chiến sĩ phải vận dụng chiến thuật linh hoạt. Từ những loạt đạn đầu tiên của DKZ cho đến cuộc tấn công quyết liệt chiếm lĩnh trận địa, những diễn biến nghẹt thở của trận đánh được tái hiện sống động. Cuốn sách cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, sự dũng cảm và mưu trí của người lính trong việc tận dụng địa hình, hỏa lực để giành chiến thắng. Tác giả cũng không né tránh những tổn thất, những mất mát đau thương mà chiến tranh gây ra. Chiến thắng giòn giã ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết rằng chính tại cứ điểm này, những năm sau, biết bao xương máu của các chiến sĩ F307, F2, F315 và lực lượng trợ chiến của QK5 đã phải đổ xuống.
“Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307” là một cuốn sách xúc động, đầy tính nhân văn, giúp người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về chiến tranh và những hy sinh thầm lặng của những người lính. Hãy cùng đọc và cảm nhận những cung bậc cảm xúc, cùng cười, cùng khóc với những dòng hồi ức quý giá này.