“Kim Ji Young, Sinh Năm 1982” của Cho Nam Joo là câu chuyện đầy ám ảnh về một người phụ nữ Hàn Quốc bình thường, Kim Ji Young, và hành trình của cô khi đối mặt với chứng rối loạn tâm lý sau sinh. Tác phẩm không chỉ đơn thuần miêu tả các triệu chứng mà còn khéo léo đan xen những trải nghiệm của Ji Young từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, làm vợ, làm mẹ, để phơi bày một bức tranh chân thực về cuộc sống của phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc hiện đại. Thông qua lăng kính của một bác sĩ tâm lý, Cho Nam Joo dẫn dắt người đọc đi sâu vào thế giới nội tâm đầy giằng xé của Ji Young, đồng thời khơi gợi những suy tư sâu sắc về bất bình đẳng giới và những áp lực vô hình mà phụ nữ phải gánh chịu.
Câu chuyện của Kim Ji Young không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân mà còn là tiếng nói đại diện cho cả một thế hệ phụ nữ Hàn Quốc. Cái tên “Ji Young”, phổ biến ở Hàn Quốc những năm 1980, trở thành biểu tượng cho những người phụ nữ sinh ra trong thời kỳ đất nước chưa có những chính sách bảo vệ quyền lợi phụ nữ một cách toàn diện. Tác giả đã khéo léo khắc họa nhân vật Kim Ji Young và những người phụ nữ xung quanh cô một cách đời thường, gần gũi, chạm đến trái tim người đọc bằng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Từ câu chuyện của mẹ Kim Ji Young, bà Oh Mi Sook, người phải hy sinh con đường học hành để làm việc phụ giúp gia đình, cho đến những khó khăn mà Ji Young gặp phải trong công việc và cuộc sống hôn nhân, tất cả đều phản ánh một thực tế nhức nhối về sự bất bình đẳng và những định kiến xã hội mà phụ nữ phải đối mặt.
Cuốn sách chạm đến những vấn đề nhạy cảm như trách nhiệm chăm sóc gia đình, áp lực sinh nở, định kiến trong công sở, sự kỳ vọng của xã hội… Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt lại mang sức nặng vô hình, đè lên vai người phụ nữ, khiến họ luôn phải nỗ lực gấp bội để chứng minh bản thân. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong xã hội, về sự hi sinh thầm lặng và những khát khao được công nhận, được sống đúng với chính mình.
“Kim Ji Young, Sinh Năm 1982” không chỉ là một tác phẩm văn học xuất sắc mà còn là một hiện tượng xã hội, một lời kêu gọi mạnh mẽ cho bình đẳng giới và nữ quyền. Việc cuốn sách bán được hơn một triệu bản tại Hàn Quốc và được dịch ra nhiều thứ tiếng, lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam, chứng minh sức ảnh hưởng sâu rộng của nó. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và mong muốn hiểu hơn về cuộc sống của phụ nữ trong xã hội đương đại. “Kim Ji Young, Sinh Năm 1982” không chỉ kể một câu chuyện, mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai bình đẳng và công bằng hơn cho tất cả phụ nữ.