Song Hà, cái tên gắn liền với blog Boy Gia’s, đã trở thành một hiện tượng thú vị trong thế giới văn học trực tuyến những năm gần đây. Sức hút của anh đến từ đâu? Chính là nhờ lối viết tinh tế, vừa dí dỏm, thoải mái, lại vừa chân thực và tự nhiên. Giọng văn ấy len lỏi vào tâm trí người đọc ngay từ những dòng đầu tiên, mang đến tiếng cười sảng khoái, sự sáng tạo bất ngờ và cả một chút dư vị bâng khuâng khó tả.
Hành trình sáng tác của Song Hà trải dài qua nhiều tác phẩm, từ “Ra mắt gia đình ex”, “Tôi đi tán gái”, “Ranh con tên Ly”, cho đến “Ký sự đòi nợ” và “Những chuyện XiZ thời sinh viên”. Mỗi tác phẩm là một bước ngoặt táo bạo trong phong cách viết, thể hiện sự đa dạng và không ngừng đổi mới của tác giả. Dù cốt truyện đôi khi giản đơn, thậm chí có phần “vô nghĩa” và ít kịch tính, nhưng chính cách kể chuyện duyên dáng, thô mộc mà sinh động, tự nhiên như hơi thở đã giữ chân người đọc đến tận trang cuối cùng. Song Hà sở hữu khả năng đặc biệt, biến những điều bình thường trở nên lấp lánh, nhờ vào cảm nhận sâu sắc và khả năng diễn đạt độc đáo. Từng câu chữ trong tác phẩm của anh như được “thổi hồn”, sống động và đầy sức cuốn hút.
“Ký Sự Đòi Nợ” là một trong những sáng tác tiêu biểu của Song Hà, xứng đáng được bạn dành thời gian khám phá. Cuốn sách hứa hẹn mang đến cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái, những tiếng cười sảng khoái. Giới trẻ tìm thấy chính mình trong những tình huống hài hước quen thuộc, còn người lớn tuổi lại có dịp hoài niệm về quá khứ xa xăm, để rồi khép lại trang sách cuối cùng với lòng nhẹ nhõm và một chút luyến tiếc. Hãy cùng bước vào thế giới đầy màu sắc của Song Hà và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thú vị qua “Ký Sự Đòi Nợ”.