Lạc vào vùng đất Tếchdơt nguyên sơ, “Kỵ Sỹ Không Đầu” của Main Rid mở ra một trang sử bi thảm mà hùng vĩ, khắc họa nên bức tranh xã hội đầy biến động và xung đột. Câu chuyện tình yêu mãnh liệt giữa Moric Gieran, chàng trai mạnh mẽ, gan dạ và Luiza, người phụ nữ xinh đẹp khát khao tự do, trở thành điểm sáng giữa bóng tối của cuộc xâm lược tàn bạo. Tình yêu của họ, như ngọn lửa kiên cường, vươn lên giữa muôn trùng thử thách, đối mặt với sự áp bức của những kẻ xâm lược tham lam.
Cuộc xung đột giữa những kẻ chiếm đóng đất đai, phá hoại hạnh phúc – đại diện là đại úy giải ngũ Kôlhaun cùng đám “Mèo rừng” và “Sói đồng” khét tiếng – và những con người trung thực, kiên cường như già Zep Xtump, chàng trai Henri… được tác giả khắc họa sắc nét. Main Rid tài tình lột tả quá trình xâm lược của các địa chủ Mỹ đến vùng đất Mếchxich, phơi bày sự phân hóa xã hội sâu sắc, len lỏi vào từng gia đình, tạo nên những mối quan hệ căng thẳng và thù địch.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu và cuộc đấu tranh sinh tồn, “Kỵ Sỹ Không Đầu” còn là hành trình phiêu lưu kỳ bí xoay quanh một nhân vật vô danh, không đầu, không danh tính, quốc gia hay tuổi tác, và dường như bất tử. Kỵ sĩ bí ẩn này luôn xuất hiện đúng lúc, giải quyết những vấn đề nan giải một cách thông minh và tài tình, trở thành biểu tượng của công lý và tự do cho người dân bị áp bức. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài huyền bí, kỵ sĩ không đầu cũng mang trong mình những mâu thuẫn nội tâm, khiến nhân vật càng trở nên phức tạp và lôi cuốn.
Thông qua ngòi bút sắc sảo và ngôn ngữ giàu hình ảnh, Main Rid không chỉ kể một câu chuyện giải trí đơn thuần, mà còn khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội gai góc như chiến tranh, nghèo đói, bất công và tình yêu. Tác phẩm mang đậm tính nhân văn, đề cao quyền tự do và bình đẳng cho mọi tầng lớp, đồng thời lên án mạnh mẽ chế độ nô lệ – một vết nhơ nhục nhã trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng dành sự đồng cảm cho những người da trắng nghèo khổ, có địa vị xã hội không khác gì nô lệ.
Main Rid (1818-1883), sinh ra tại Bắc Ailen trong một gia đình có truyền thống làm linh mục, nhưng bản tính ưa mạo hiểm và khám phá đã thôi thúc ông rời bỏ quê hương, vượt Đại Tây Dương đến Mỹ ở tuổi 20. Tại đây, ông trải qua nhiều nghề khác nhau, từ giáo viên, thương nhân, thợ săn đến phóng viên, nghệ sĩ và nhà văn, tích lũy vốn sống phong phú trên khắp châu Mỹ. Trải nghiệm trong cuộc chiến tranh Mỹ – Mexico năm 1847 đã thôi thúc ông sáng tác tiểu thuyết đầu tay “Những mũi tên tự do” (1849). Sau khi trở về châu Âu, ông tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Những kẻ săn da đầu,” “Ôxkêôla thủ lĩnh bộ lạc Xêminol,” và “Những người Kvaterôn.” “Kỵ Sỹ Không Đầu” hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy kịch tính và ý nghĩa, đưa độc giả đến với những miền đất hoang dã và những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc.