Cuốn sách “Ký Ức Một Ảnh Viện Sài Gòn” của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, xuất bản năm 2014, là một tác phẩm tự truyện đầy cảm xúc, đưa người đọc trở về Sài Gòn những năm 1970, qua lăng kính của một người trong cuộc tại Ảnh viện Sài Gòn. Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, sau khi tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã gắn bó gần 20 năm với Ảnh viện, từ vị trí thư ký, dịch thuật, biên tập viên cho đến Trưởng phòng Phim truyện. Chính những trải nghiệm quý báu này đã khơi nguồn cảm hứng cho ông viết nên cuốn sách, như một lời tri ân với những ký ức khó phai mờ.
Tác phẩm không chỉ đơn thuần là câu chuyện cá nhân mà còn là bức tranh toàn cảnh về một giai đoạn lịch sử quan trọng của nền điện ảnh Việt Nam. Qua ngòi bút của tác giả, Ảnh viện Sài Gòn hiện lên như một cơ quan đầu não của ngành công nghiệp điện ảnh miền Nam trước năm 1975, trực thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin, với nhiệm vụ quản lý, điều hành và phát triển điện ảnh. Cơ cấu tổ chức chi tiết của Ảnh viện, từ Phòng Kỹ thuật, Phòng Phim truyện, Phòng Phim tài liệu đến Phòng Quản lý rạp chiếu bóng, được tác giả mô tả tỉ mỉ. Đồng thời, cuốn sách cũng khắc họa chân dung những con người tài hoa của nền điện ảnh thời bấy giờ, từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên đến nhà quay phim, nhà sản xuất, những người đã góp phần tạo nên diện mạo rực rỡ cho điện ảnh Việt Nam.
Là một cán bộ của Ảnh viện, tác giả đã trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình sản xuất phim, từ khâu kịch bản, quay phim, hậu kỳ, phát hành cho đến chiếu rạp. Ông tái hiện sinh động từng công đoạn, đưa người đọc vào hậu trường của những bộ phim nổi tiếng một thời như “Đường về quê mẹ”, “Mùa len trâu”, “Em bé Hà Nội”… Bên cạnh đó, tác giả cũng điểm xuyết những câu chuyện bên lề về các nhân vật nổi bật trong giới làm phim lúc bấy giờ, góp phần làm sống động bức tranh điện ảnh Sài Gòn thời kỳ đó.
Xen lẫn những dòng hồi tưởng về công việc, là những chia sẻ đầy xúc động về kỷ niệm cá nhân của tác giả tại Ảnh viện Sài Gòn. Đó là những câu chuyện vui buồn đời thường, những mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, những dự án phim đáng nhớ mà ông đã tham gia. Đặc biệt, cuốn sách còn lưu giữ những hình ảnh quý giá về cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức của Ảnh viện Sài Gòn, giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về một thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt Nam. “Ký Ức Một Ảnh Viện Sài Gòn” không chỉ là cuốn sách dành cho những người yêu điện ảnh mà còn là một tư liệu quý giá cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Sài Gòn trước năm 1975. Mời bạn đọc cùng Nguyễn Vĩnh Nguyên trở về quá khứ, đắm mình trong không gian điện ảnh Sài Gòn xưa, và cảm nhận những rung động sâu lắng từ ký ức một thời.