Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn của tuổi học trò, trở lại với “Lá Nằm Trong Lá” – một câu chuyện hứa hẹn mang đến những rung động ngọt ngào và ký ức tươi đẹp về thời áo trắng. Ngay từ những trang đầu, độc giả sẽ bắt gặp những cái tên quen thuộc của giới văn nghệ sĩ Việt Nam trong lời đề tặng, gợi mở về một thế giới thân tình, trẻ trung và đầy đam mê văn chương. Câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn học trò nghịch ngợm, với những trò đùa tinh quái, những rung động đầu đời trong trẻo và tình bạn chân thành. Tình yêu tuổi học trò được khắc họa nhẹ nhàng, đan xen với những cơn giận hờn vu vơ, những cảm xúc bối rối, ngượng ngùng, tạo nên bức tranh đa sắc màu về tuổi mới lớn. Đặc biệt, “Lá Nằm Trong Lá” còn là câu chuyện về mái trường thân yêu, nơi có những người thầy, người cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn đồng hành, thấu hiểu và yêu thương học trò như con.
Với giọng văn dí dỏm, gần gũi đặc trưng, Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa chạm đến trái tim độc giả trẻ, khơi gợi những kỷ niệm đẹp đẽ về một thời cắp sách đến trường. Như chính lời thơ nhẹ nhàng trong truyện: “…Khi mùa xuân đến / Tình anh lại đầy / Lá nằm trong lá / Tay nằm trong tay”, “Lá Nằm Trong Lá” hứa hẹn là một bản tình ca ngọt ngào về tuổi trẻ, về tình bạn, tình yêu và những rung động đầu đời.
Nguyễn Nhật Ánh luôn được xem là người bạn đồng hành của tuổi trẻ, một nhà văn thấu hiểu và đồng cảm với tâm tư, tình cảm của lứa tuổi học trò. Ông không chỉ nắm bắt được nhịp sống hiện đại, mà còn khéo léo lồng ghép những giá trị nhân văn sâu sắc vào từng câu chuyện. Như lời nhà báo Việt Trung nhận định, Nguyễn Nhật Ánh đã chọn cách di chuyển cùng “tàu tốc hành” của tuổi trẻ từ rất sớm, với những tác phẩm kinh điển như “Kính Vạn Hoa”, “Thằng Quỷ Nhỏ”, “Bàn Có Năm Chỗ Ngồi”. Những câu chuyện tưởng chừng như đời thường, giản dị ấy lại có sức lay động lòng người, để rồi theo năm tháng, chúng trở thành những ký ức không thể nào quên trong lòng mỗi độc giả.
Không chỉ dành riêng cho độc giả trẻ, “Lá Nằm Trong Lá” còn là món quà dành tặng cho những ai đã từng trải qua tuổi học trò, những ai muốn tìm về những ký ức tươi đẹp của một thời đã qua. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, nhà nghiên cứu văn học, đã nhận xét rằng, Nguyễn Nhật Ánh đã thành công trong việc khắc họa những cảm xúc bỡ ngỡ của tuổi biết buồn, những câu hỏi ngây ngô về tình yêu và cuộc sống. Chính vì thế, tác phẩm của ông không chỉ thu hút độc giả trẻ bởi lối văn hài hước, dí dỏm, mà còn khiến người đọc lớn tuổi bồi hồi nhớ về tuổi thơ mơ mộng của mình.
Nguyễn Nhật Ánh, sinh năm 1955 tại Quảng Nam, không chỉ là một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm dành cho tuổi mới lớn mà còn là một nhà báo, nhà bình luận thể thao sắc sảo. Ông đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp văn chương và báo chí, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả nhiều thế hệ. Hãy cùng bước vào thế giới của “Lá Nằm Trong Lá”, để được sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò, để cảm nhận tình bạn, tình yêu và những rung động đầu đời một cách chân thực và sâu sắc nhất. Một đoạn trích nhỏ từ truyện: “Chẳng ai ngờ nhỏ Duyên sẽ đến theo chúng tôi, khiến cả nhóm bất ngờ khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng từ sau lưng: – Các anh ơi! Ban đầu, chúng tôi không tin đó là tiếng gọi của nhỏ Duyên vì ba từ “Các anh ơi” dễ thương có vẻ không giống với cách nói thông thường của cô. – Có chuyện gì vậy… Duyên? Thọ ngạc nhiên trả lời khi nhỏ Duyên đến gần, tỏ ra hơi ngượng ngùng về cách gọi tên, nhưng cô quyết định không giả vờ không biết tên chúng tôi nữa. – Anh Lợi giấu các anh rồi. Anh ấy bị thương nặng lắm! – Nhỏ Duyên nói buồn bã, không chú ý đến sự cảm xúc của Thọ. – Anh ấy có bị gãy xương không? – Tôi nhắm mắt nghi ngờ – Nếu bó bột một thời gian…” đã hé lộ phần nào những tình tiết thú vị đang chờ đón bạn đọc.