Câu chuyện “Là Yêu Hay Là Hận” của Linh Hy xoay quanh mối tình đầy sóng gió và trái ngang giữa Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần. Mọi chuyện bắt đầu khi Lâm Hàng Cảnh 15 tuổi, phải đến nương nhờ nhà Tiêu đại soái, bạn của cha, cũng chính là lúc cô gặp Tiêu Bắc Thần lần đầu tiên.
Năm 19 tuổi, Tiêu Bắc Thần đã phá hủy mối tình đầu của Lâm Hàng Cảnh với Mục Tử Chính và thậm chí còn ép buộc cô một cách điên cuồng. Hai năm sau, định mệnh trớ trêu khiến họ gặp lại, khi Lâm Hàng Cảnh đã trở thành vợ của chính Tiêu Bắc Thần, người đàn ông đã từng phản bội và ép buộc cô.
Tiêu Bắc Thần yêu Lâm Hàng Cảnh một cách cuồng si, đến mức bất chấp tất cả, bày mưu tính kế, thậm chí tàn nhẫn để giữ cô bên mình. Tình yêu của hắn dành cho cô mãnh liệt, nhưng cũng đầy mâu thuẫn và hèn mọn. Dù hắn dâng hiến tất cả, nhưng trong ánh mắt trong veo của cô, hắn vẫn chỉ thấy sự xa cách. Tình sâu nhưng duyên mỏng, liệu tình yêu của họ có thể vượt qua những hiểu lầm và thù hận?
Bảy năm trôi qua, sống chết, chia ly đã khiến Tiêu gia từ một gia tộc giàu có trở nên tan tành. Giờ đây, chỉ còn lại Tiêu Bắc Thần và Lâm Hàng Cảnh, đối mặt với nhau giữa đống đổ nát của quá khứ. Liệu tình yêu sâu đậm nhưng tuyệt vọng này có đủ sức mạnh để xoa dịu hận thù chất chứa bấy lâu, hay sẽ mãi mãi chôn vùi họ trong bi kịch? “Là Yêu Hay Là Hận” là một câu chuyện tình yêu đầy day dứt, khắc khoải, đưa người đọc vào vòng xoáy của yêu thương và thù hận, để rồi tự mình tìm kiếm câu trả lời.