“Lại Chơi Với Lửa” của Linda Lê là một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu thích văn chương giàu chất thơ và đầy ám ảnh. Được biết đến với phong cách viết tinh tế và khả năng khám phá những góc khuất tâm lý nhân vật, Linda Lê, nữ tác giả gốc Việt tài năng, đã chinh phục độc giả quốc tế với những tác phẩm xuất sắc như “Phúc Âm Tội Ác”, “Lời Tên Khùng” và bộ ba “Ba Nữ thần Số mệnh”.
Trong “Lại Chơi Với Lửa”, Linda Lê tiếp tục chứng minh sức sáng tạo vô biên của mình qua câu chuyện kỳ lạ về một người đàn ông bị ám ảnh bởi một con ruồi. Sau biến cố mất mát người phụ nữ mình yêu, anh ta tìm thấy niềm an ủi kỳ lạ trong sự hiện diện của con ruồi, coi nó như nàng thơ, nguồn cảm hứng cho sáng tác. Anh ta nhân cách hóa con ruồi, đặt cho nó những phẩm chất cao quý, thậm chí thần thánh, và bắt đầu một mối quan hệ cộng sinh đầy ám ảnh.
Ban đầu, mối quan hệ này mang đến cho người đàn ông sự khuây khỏa và cảm hứng sáng tác dồi dào. Anh ta chăm sóc con ruồi như một báu vật, cung cấp cho nó những món ăn ngon nhất, và tận hưởng sự hiện diện của nó như một người bạn đồng hành. Tuy nhiên, mối quan hệ này dần biến thành một cơn ác mộng khi con ruồi mang đến cả gia đình và bầy đàn của nó. Căn hộ của người đàn ông, từng là nơi trú ẩn, nay trở thành vương quốc của ruồi, ngập tràn trong sự bẩn thỉu và hỗn loạn.
Từ sự mê đắm ban đầu, người đàn ông dần chìm vào sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Anh ta bị bủa vây bởi bầy ruồi, không thể tập trung làm việc, không thể ăn uống, và mất đi sự kiểm soát cuộc sống của chính mình. Câu chuyện trở thành một ẩn dụ đầy ám ảnh về sự cô lập, nỗi đau mất mát, và sự tự hủy hoại. Qua ngòi bút sắc bén và đầy chất thơ, Linda Lê vẽ nên một bức tranh tâm lý phức tạp, khiến người đọc không khỏi rùng mình trước sự xuống dốc của nhân vật chính và sức mạnh hủy diệt của nỗi ám ảnh. “Lại Chơi Với Lửa” là một tác phẩm đầy thách thức, đòi hỏi sự can đảm và sẵn sàng đối diện với những góc tối của tâm hồn con người. Tác phẩm hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc và ám ảnh người đọc lâu dài sau khi gấp lại trang sách cuối cùng.