Thẩm Trì, Ma Tôn khét tiếng một thời trong thế giới tu chân, sau khi thất bại thảm hại đã bất ngờ trọng sinh vào một cơ thể yếu ớt. Không những vậy, hắn còn phát hiện ra mình chính là nhân vật phản diện trong một cuốn sách tu tiên, mà kẻ thù không đội trời chung lại chính là nam chính. Nhưng khi quay trở lại, mọi thứ dường như đã đảo lộn, không chỉ nam chính trở nên kỳ lạ mà tất cả mọi người xung quanh đều khác với ký ức của hắn. Sự khác biệt này được hệ thống giải đáp một cách ngắn gọn: “Hẳn là vì khuôn mặt của ngươi đã bị hủy trong kiếp trước.”
Từ một Ma Tôn uy chấn thiên hạ, nay trọng sinh lại với thân phận phản diện, Thẩm Trì quyết tâm không để bản thân bị ức hiếp thêm một lần nữa. Hắn bắt đầu hành trình tu luyện, từng bước leo lên đỉnh cao trong thế giới tu chân đầy rẫy nguy hiểm và mưu mô. Không còn bị ràng buộc bởi khuôn mặt bị hủy hoại, Thẩm Trì tập trung vào việc tôi luyện thực lực, khẳng định bản thân bằng tài năng và sự quyết đoán. Tuy nhiên, việc trở thành nhân vật phản diện lại vô tình đẩy hắn vào những tình huống dở khóc dở cười, tạo nên sự hài hước độc đáo cho câu chuyện.
Đan xen vào hành trình thăng cấp đầy sảng khoái của Thẩm Trì là mối quan hệ phức tạp với Thẩm Vô Hoặc, nam chính của câu chuyện. Từ kẻ thù không đội trời chung, mối quan hệ của họ dần chuyển biến theo những hướng không ngờ tới. Sự hắc hóa si hán của Thẩm Vô Hoặc cùng với sự phản kháng đầy mê hoặc của Thẩm Trì tạo nên một sức hút khó cưỡng, khiến người đọc không thể rời mắt. “Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới” của tác giả Tử Dạ Nguyệt là một tác phẩm đam mỹ, tiên hiệp, tu chân đầy hứa hẹn, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thăng cấp, hệ thống, xuyên thư, trọng sinh và một câu chuyện tình đầy kịch tính, ngọt ngào giữa hai nhân vật chính. Với văn phong lưu loát, tình tiết được sắp xếp hợp lý, cùng 108 chương đã hoàn thành, đây hứa hẹn sẽ là một cuốn tiểu thuyết đáng để trải nghiệm, đắm chìm trong thế giới tu chân đầy màu sắc và cảm nhận trọn vẹn câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của Thẩm Trì và Thẩm Vô Hoặc.