“Làm Nũng Trong Lòng Anh” của Xuân Phong Lựu Hỏa là câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc giữa Tạ Tùy và Tịch Bạch, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau nhưng lại tìm thấy sự gắn kết đặc biệt nơi nhau. Tịch Bạch, mang trên vai gánh nặng trách nhiệm là nguồn máu cho chị gái suy dinh dưỡng, đã phải chịu đựng sự áp đặt và ích kỷ từ Tịch Phi ngay từ khi còn nhỏ. Trong khi đó, Tạ Tùy lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó, thiếu thốn tình thương gia đình.
Sự cô đơn đã đưa họ đến với nhau, như một lẽ sống mới, một điểm tựa tinh thần vững chắc. Tịch Bạch tìm thấy hơi ấm và sự che chở trong vòng tay Tạ Tùy, còn anh lại cảm nhận được sự bình yên khi có cô bên cạnh. Họ bù đắp cho nhau những thiếu thốn, những tổn thương trong quá khứ, và cùng nhau vẽ nên một tương lai tươi sáng hơn.
Khi trở lại với cuộc sống thực tại, Tịch Bạch quyết tâm thay đổi số phận của Tạ Tùy, giúp anh vươn lên khỏi nghịch cảnh. Còn Tạ Tùy, với tình yêu vô bờ bến, chỉ mong muốn được bảo vệ và chăm sóc Tịch Bạch một cách vô điều kiện. Tình yêu của họ nảy nở và lớn dần lên từ những điều nhỏ nhặt, từ sự e dè ban đầu đến những rung động mãnh liệt, vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Câu nói “Thế giới trở nên đáng yêu với tôi nhờ có em” của Tạ Tùy chính là minh chứng cho tình yêu sâu đậm và chân thành anh dành cho Tịch Bạch.
Không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn, “Làm Nũng Trong Lòng Anh” còn khắc họa rõ nét sự trưởng thành về tâm lý của hai nhân vật chính. Từ những bỡ ngỡ, lo sợ ban đầu, họ dần mạnh mẽ và kiên định hơn trong tình yêu và cuộc sống. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân vật phụ cũng góp phần làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn và đa chiều.
Tuy nhiên, câu chuyện vẫn còn để lại một chút dang dở về số phận người cha đang bị giam giữ của Tạ Tùy, khiến người đọc không khỏi tò mò và suy ngẫm. Liệu đây là một ẩn ý của tác giả về những góc khuất của xã hội? Dù bắt đầu từ một mối tình học đường, “Làm Nũng Trong Lòng Anh” lại mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, khiến người đọc vừa đau lòng vừa vui vẻ, say mê theo từng diễn biến của câu chuyện. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc, một câu chuyện tình yêu cảm động và đầy sức hút.