Lạn Kha Kỳ Duyên, một tác phẩm tiên hiệp cổ điển của tác giả Chân Phí Sự, mở ra một thế giới kỳ ảo với những ván cờ lá phai mờ giữa rừng cây hoang vắng. Câu chuyện bắt đầu với Kỳ Duyên, người tỉnh giấc trong thân phận một hành khất mù mịt giữa miếu sơn thần đổ nát. Hành trình thoát khỏi thế giới đầy rẫy sợ hãi của Kỳ Duyên được xây dựng trên nền tảng “Chân Nhân một thanh kiếm, Thần Côn một cái miệng”, cùng sức mạnh tiềm ẩn khó lường. Từ đó, Kỳ Duyên bắt đầu dạo chơi trên núi Lạn Kha, giữa biển mây bồng bềnh, rừng thu xào xạc, suối reo róc rách, tìm kiếm tiên tử trong truyền thuyết và những di tích còn sót lại của thời gian.
Lạn Kha Kỳ Duyên mang đậm hơi thở tiên hiệp cổ điển dân dã, pha lẫn yếu tố truyền thuyết và thần thoại, tạo nên một bức tranh lãng mạn, nhẹ nhàng và hài hước. Nam chính, tuy pháp lực không cao nhưng hành xử nhân văn, thần bí khó lường, giàu tình cảm, toát lên phong thái của một tiên nhân thực thụ. Hành trình của Kỳ Duyên không chỉ là cuộc chiến sinh tồn mà còn là hành trình gieo duyên, thay đổi số phận của những người xung quanh. Mỗi khi Kỳ Duyên giúp đỡ ai đó, trên bàn cờ số mệnh lại xuất hiện một quân cờ mới, cuốn hút người đọc vào vòng xoáy bí ẩn, muốn khám phá diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Tác phẩm khéo léo lồng ghép yếu tố bàn tay vàng, nhưng không sa đà vào lối mòn “lên cấp” quen thuộc. Kỳ Duyên có khả năng “độ ngộ” và vượt cấp dễ dàng ngay từ khi bắt đầu tu luyện, tạo nên nét độc đáo cho câu chuyện. Lạn Kha Kỳ Duyên cũng khác biệt so với nhiều tiểu thuyết tiên hiệp khác khi tập trung vào sự hòa hợp giữa người, yêu, quỷ, ma, thần, tiên, thay vì xoáy sâu vào mưu kế và đấu tranh. Mỗi nhân vật đều có cả mặt tốt và xấu, không bị gò bó vào khuôn mẫu chính tà rõ ràng. Tên nhân vật chính, Kỳ Duyên, cũng mang ý nghĩa lan tỏa cơ duyên, đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý: đó là “cơ duyên” hay “tính duyên”?
Với lối xây dựng nhân vật độc đáo, Lạn Kha Kỳ Duyên mang đến một cái nhìn mới mẻ và hấp dẫn. Sự tưởng tượng và suy diễn thông qua nhân vật chính và phụ tạo nên một phong cách “bá đạo” nhưng sâu sắc, giúp tác phẩm nổi bật giữa rừng truyện tiên hiệp. Không chỉ có tiên khí, Lạn Kha Kỳ Duyên còn hấp dẫn bởi những bức tranh thiên nhiên yên bình, lắng đọng của đời sống dã ngoại. Đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, bạn sẽ được đắm mình trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, hòa mình vào tiếng chim hót, hương hoa thơm ngát, và tận hưởng những tình tiết vui nhộn, hài hước xuyên suốt câu chuyện.