Nguyên Phi Ngư, một cô gái mang trong mình những vết thương lòng từ quá khứ, bất ngờ gặp gỡ Quan Nhã Dương, chàng trai nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng. Giữa những bộn bề cuộc sống và nỗi đau chia ly thời niên thiếu, tình yêu giữa họ nảy nở như một điều tất yếu. Cô khao khát được yêu thương, nhưng dường như số phận đã định sẵn những trắc trở cho mối tình này. “Anh yêu em đến mức trái tim đau nhói” – lời tỏ tình tha thiết của Nhã Dương vẫn còn văng vẳng, nhưng bốn năm sau, khi anh tay trong tay với người con gái khác, chứng kiến Phi Ngư biểu diễn dưới nước, liệu trái tim ai mới thực sự đang thổn thức?
Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nhưng lại không chỉ dừng lại ở đó. Và như thế, Phi Ngư mang tình yêu của mình, lang thang trong trái tim người mình yêu, mong tìm thấy một bến đỗ bình yên. “Lang Thang Trong Trái Tim Anh” của Nguyễn Sênh Lục là một câu chuyện tình yêu đầy day dứt, xoáy sâu vào những mâu thuẫn nội tâm và sự giằng xé giữa tình yêu và những ràng buộc khác.
Tuy nhiên, nếu đã từng say mê với “Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần” cũng của cùng tác giả, bạn đọc có thể sẽ cảm thấy đôi chút thất vọng. “Lang Thang Trong Trái Tim Anh” mang cấu trúc khá tương đồng với tác phẩm trước đó, từ việc nữ chính gặp lại nam chính, những hồi ức thanh xuân ùa về cho đến khi bí mật được hé lộ. Điều này khiến yếu tố bất ngờ bị giảm đi đáng kể, mạch truyện có phần dễ đoán. Hơn nữa, so với dàn nhân vật đa chiều và hấp dẫn của “Tuổi thanh xuân…”, các nhân vật trong “Lang Thang…” có phần mờ nhạt, thiếu điểm nhấn, dẫn đến cốt truyện cũng trở nên đơn giản hơn.
Một điểm trừ khác của tác phẩm này là phần dịch thuật và biên tập còn nhiều lỗi, đặc biệt là trong cách xưng hô, gây khó chịu cho người đọc và làm giảm cảm xúc khi theo dõi câu chuyện. Cách miêu tả các cảnh tình cảm cũng bị đánh giá là nhạt nhẽo, thiếu sự tinh tế và sâu sắc.
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Nguyên Phi Ngư, lớn lên cùng người em trai nuôi Tô Hiểu Bách. Tình yêu của cô dành cho Quan Nhã Dương – chàng trai giàu có, lạnh lùng – tưởng chừng như không thể chia lìa, nhưng rồi lại tan vỡ vì những hiểu lầm liên quan đến Hiểu Bách. Bốn năm sau, định mệnh đưa họ gặp lại nhau, mối quan hệ càng thêm rối ren bởi những mâu thuẫn tình cảm và món nợ ân tình chưa trả. Tần Lạc, một nhân vật tưởng chừng đáng yêu, lại trở nên nhỏ nhen, thù dai vì những lý do không đáng. Còn Hiểu Bách, nhân vật được kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn, lại xuất hiện khá mờ nhạt, không rõ ràng thiện ác. Cách giải quyết mâu thuẫn liên quan đến Hiểu Bách cũng khá chóng vánh, thiếu thuyết phục.
Điểm sáng le lói của tác phẩm chính là sự xuất hiện của nhân vật Quan Quan (Quan Vi Trần của “Tuổi thanh xuân…”). Với những phương pháp tâm lý đặc biệt, anh là điểm nhấn thú vị, khiến người đọc tò mò muốn theo dõi câu chuyện đến cuối cùng. Liệu nhân vật bí ẩn Tử Nguyệt Vi Trần có liên quan gì đến anh? Đó cũng chính là một trong những câu hỏi thôi thúc bạn đọc khám phá “Lang Thang Trong Trái Tim Anh”.