Kiếp trước, Nguỵ Vân Anh là đích nữ khuê các, trải qua cuộc sống nhung lụa rồi gả cho thư sinh nghèo Thôi Nam Hiên. Vận mệnh tưởng chừng êm đềm, nhưng biến cố ập đến khi gia tộc bị tru di, bản thân cũng chết thảm nơi đất khách quê người. Định mệnh run rủi, Vân Anh trọng sinh vào thân xác Phó Vân Anh, con gái của một mã phu tại trại chăn nuôi ở Cam Châu, mang theo ký ức đau thương của kiếp trước.
Từ thân phận tiểu thư đài các, Vân Anh phải thích nghi với cuộc sống nghèo khó, lam lũ. Dưới sự dìu dắt của Phó Nhị ca, cô dần hòa nhập, nuôi dưỡng khát khao vươn lên, quyết tâm thay đổi số phận. Hành trình tham dự khoa cử không chỉ là ước mơ được sống cho chính mình mà còn là cách để cô thoát khỏi kiếp sống bần hàn, khẳng định giá trị bản thân. Không còn là tiểu thư khuê các yếu đuối, Vân Anh của kiếp này mạnh mẽ, kiên cường, từng bước chinh phục khó khăn, xây dựng cuộc sống tự chủ và đầy hi vọng.
Bên cạnh hành trình phấn đấu của Vân Anh, câu chuyện còn là khúc ca về tình yêu với sự xuất hiện của Hoắc Minh Cẩm. Chàng trai ấy mang đến cho Vân Anh sự che chở, yêu thương và động viên cô không ngừng vươn lên, thực hiện ước mơ và giúp đỡ dân lành. Tình yêu của họ nảy nở giữa bối cảnh xã hội phong kiến đầy biến động, càng làm nổi bật sự trân quý và sức mạnh của tình cảm chân thành.
“Lão Đại Là Nữ Lang” của La Thanh Mai không chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà còn khắc họa bức tranh đa dạng về xã hội phong kiến với dàn nhân vật phụ được xây dựng chân thực, sống động. Mỗi nhân vật đều góp phần tạo nên sự phức tạp, hấp dẫn cho cốt truyện. Xuyên suốt tác phẩm là những mưu toan chốn quan trường, những ân oán tình thù đan xen, tạo nên một câu chuyện lịch sử vừa lãng mạn, vừa kịch tính.
Với lối viết tinh tế, sắc sảo, tác giả đã khéo léo lồng ghép các tình tiết, dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hành trình trọng sinh đầy cảm xúc của Vân Anh, tình yêu đẹp giữa cô và Hoắc Minh Cẩm, cùng những bài học về ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. “Lão Đại Là Nữ Lang” là một tác phẩm đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại cổ đại, trọng sinh, quan trường, kết hợp yếu tố ngọt sủng và một cái kết viên mãn.