Bước vào thế giới huyền ảo của “Lâu Đài Trên Mây”, phần tiếp theo đầy mê hoặc trong loạt truyện về Lâu đài bay của pháp sư Howl, Diana Wynne Jones sẽ dẫn dắt bạn vào một cuộc phiêu lưu mới lạ và đầy bất ngờ. Lần này, câu chuyện không còn xoay quanh Sophie và Howl, mà đưa chúng ta đến với thành Zanzib, một thành phố thuộc vương quốc Rashpuht nằm ở phía Nam Ingary, mang đậm màu sắc Ba Tư huyền bí. Tại đây, chúng ta gặp gỡ Abdullah, một chàng trai buôn thảm trẻ tuổi, sống một cuộc đời giản dị và đầy mơ mộng.
Cuộc sống bình yên của Abdullah bất ngờ thay đổi khi anh mua được một tấm thảm ma thuật từ một lữ khách phương xa. Mỗi đêm, tấm thảm đưa anh đến một khu vườn tuyệt đẹp, nơi anh gặp gỡ và đem lòng yêu công chúa Hoa Đêm xinh đẹp. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, công chúa Hoa Đêm bị một ma thần bắt cóc ngay trước mắt Abdullah. Với lòng dũng cảm và sự trợ giúp của tấm thảm thần, Abdullah quyết tâm lên đường giải cứu người yêu, bắt đầu một hành trình phiêu lưu đầy thử thách và bí ẩn.
Hành trình của Abdullah mang đậm chất cổ tích pha lẫn nét hài hước, châm biếm đặc trưng của Diana Wynne Jones. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là cuộc giải cứu công chúa mà còn là một chuyến phiêu lưu khám phá bản thân, tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Tác giả khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những bài học nhân văn sâu sắc về bình đẳng giới, về nhân cách con người một cách tinh tế và dễ hiểu, phù hợp với độc giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ.
“Lâu Đài Trên Mây” thừa hưởng chất kỳ ảo, mơ mộng từ phần trước nhưng lại mang một màu sắc hoàn toàn mới mẻ với bối cảnh và dàn nhân vật mới lạ. Tuy hai nhân vật chính của phần trước, Sophie và Howl, chỉ xuất hiện thoáng qua ở những trang cuối cùng, nhưng điều này lại là một điểm cộng, tạo không gian cho những nhân vật mới tỏa sáng với cá tính riêng biệt và vai trò quan trọng trong việc phát triển cốt truyện. Mỗi nhân vật đều có tiếng nói riêng, đóng góp vào bức tranh tổng thể của câu chuyện. Đặc biệt, lời thoại hoa mỹ, đậm chất văn hóa Ba Tư của Abdullah và người dân Zanzib sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc.
Mặc dù lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích quen thuộc như “Aladdin và cây đèn thần” nhưng Diana Wynne Jones đã thổi hồn vào “Lâu Đài Trên Mây” một sức sống riêng, một sự sáng tạo độc đáo, biến nó thành một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn, đầy ắp tiếng cười và những bất ngờ thú vị. Đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, thư giãn, phù hợp để đọc trong những ngày rảnh rỗi, giúp bạn tạm quên đi những muộn phiền và lạc vào một thế giới diệu kỳ, nơi phép thuật và tình yêu đan xen.