“Lâu Rồi Không Gặp” của tác giả Bắc Nam là câu chuyện tình yêu đô thị đầy day dứt và ngọt ngào giữa Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm. Họ từng lướt qua nhau trong những năm tháng thanh xuân mà chẳng hề lưu luyến. Số phận run rủi lại sắp đặt cho họ trở thành hàng xóm, rồi bạn học, mối tình chớm nở tưởng chừng sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng những hiểu lầm cùng sóng gió cuộc đời đã đẩy họ xa nhau, để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mười năm xa cách, mười năm đủ để họ trưởng thành và nhận ra giá trị của tình yêu đã mất. Cuộc hội ngộ bất ngờ như một định mệnh, khơi dậy những kỷ niệm xưa cũ, đồng thời thắp lên ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã nguội tắt. Cố Chuyết Ngôn, chàng trai cao phú, lạnh lùng nhưng thâm tình, một lần nữa bị cuốn hút bởi cô gái ngầu lòi, trái tim ấm áp Trang Phàm Tâm. Họ bắt đầu hành trình hàn gắn và vun đắp lại tình yêu, vượt qua những rào cản của quá khứ, cùng nhau đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống, công việc và học tập.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu chính, “Lâu Rồi Không Gặp” còn đan xen một tuyến truyện phụ đầy tươi sáng về mùa hè rực rỡ ở Dung Thành. Tại đây, Trang Phàm Tâm có những trải nghiệm đáng nhớ bên cạnh Tiết Mậu Sâm, người hàng xóm thân thiện. Những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp giữa họ như một nốt nhạc nhẹ nhàng, điểm xuyết thêm sắc màu cho câu chuyện.
Liệu Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm có thể vượt qua những khúc mắc của quá khứ để tìm về hạnh phúc? Mối quan hệ giữa Trang Phàm Tâm và Tiết Mậu Sâm sẽ phát triển như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Lâu Rồi Không Gặp”, một câu chuyện tình yêu đầy xúc cảm, hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc thăng trầm, cùng những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, cuộc sống và sự trưởng thành.