Hôn nhân – một khế ước thiêng liêng, nhưng liệu nên được xây dựng trên nền tảng tình yêu hay lý trí? Câu hỏi muôn thuở này đã được bàn luận từ rất lâu, đặc biệt ở phương Tây, nơi sự phân biệt giữa hai khái niệm này rõ ràng hơn bao giờ hết. Và ở Việt Nam, giữa những năm tháng đầy biến động của thế kỷ 20, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã đưa ra một lời giải đáp đầy sâu sắc qua tiểu thuyết “Lấy Nhau Vì Tình”.
Đừng để cái tên lãng mạn đánh lừa, “Lấy Nhau Vì Tình” không phải một câu chuyện ngôn tình đơn thuần. Tác phẩm này là một bức tranh xã hội chân thực, sắc nét, phơi bày những góc khuất của hôn nhân và tình yêu dưới ngòi bút tài hoa của Vũ Trọng Phụng. Ông, một trong những cây bút xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại, đã để lại một di sản đồ sộ với hơn 30 truyện ngắn, 9 tiểu thuyết cùng nhiều tác phẩm khác. Với phong cách châm biếm và trào phúng đặc trưng, Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là Balzac của Việt Nam, khắc họa nhân vật và bối cảnh sống động đến ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, con đường văn chương của ông không trải đầy hoa hồng. Chính sự thẳng thắn và gai góc trong việc phơi bày những vấn đề nhức nhối của xã hội đã khiến nhiều tác phẩm của ông, bao gồm cả “Lấy Nhau Vì Tình”, bị chính quyền đương thời cấm in và cấm đọc với những cáo buộc như “tội tổn thương phong hóa” hay “tác phẩm suy đồi”. Sự trớ trêu này càng khẳng định giá trị và tầm ảnh hưởng của những trang viết mang đậm dấu ấn Vũ Trọng Phụng.
“Lấy Nhau Vì Tình” là một hành trình khám phá tâm lý nhân vật đầy tinh tế, một cuộc đối thoại thẳng thắn về hạnh phúc lứa đôi. Tác phẩm không chỉ đặt ra câu hỏi về nền tảng của hôn nhân mà còn đào sâu vào những mâu thuẫn, những toan tính, những khát khao và cả những thất vọng trong cuộc sống vợ chồng. Đọc “Lấy Nhau Vì Tình”, bạn sẽ được trải nghiệm một câu chuyện đầy ý nghĩa về tình yêu và hôn nhân dưới góc nhìn sắc bén, giàu tri thức và nhiệt huyết của một trong những nhà văn tài ba nhất của Việt Nam.