“Lấy Thân Báo Đáp” của Lê Tửu Nhi là câu chuyện cảm động về Khương Nghiêu Xuyên, một người lính cương nghị, và Hoắc Nhiễm, cô gái nhỏ bé anh đã cứu sống. Sự xuất hiện của Hoắc Nhiễm trong cuộc đời Khương Nghiêu Xuyên đã thổi một làn gió mới vào trái tim sắt đá của người lính. Dù được một gia đình khác nhận nuôi, Hoắc Nhiễm chưa bao giờ quên ơn cứu mạng của anh. Sự hiện diện của cô, nhỏ bé nhưng kiên cường, dần sưởi ấm trái tim người lính từng trải qua bao sóng gió cuộc đời.
Thời gian trôi qua, Hoắc Nhiễm trưởng thành và định mệnh một lần nữa đưa họ gặp lại. Cuộc hội ngộ này khơi dậy những cảm xúc sâu kín trong lòng cả hai. Hoắc Nhiễm, với lòng biết ơn sâu nặng, dành trọn tình cảm cho người đã cứu mình. Tình cảm ấy thuần khiết nhưng cũng mãnh liệt, khiến Khương Nghiêu Xuyên, vốn quen với cuộc sống kỷ luật nơi chiến trường, cảm thấy hoang mang trước những rung động chưa từng có.
Trở về nhà, Khương Nghiêu Xuyên bắt đầu đối diện với những cảm xúc khó gọi tên. Anh nhận ra sự cưng chiều dành cho Hoắc Nhiễm không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em. Cô không phải em gái anh, và anh cũng không thể nào xem cô như em gái. Mối quan hệ của họ vượt lên trên sự gắn kết thông thường, là sự bảo vệ, chở che, là sợi dây liên kết vô hình mà ngay cả cha mẹ anh cũng nhận thấy.
Giữa những băn khoăn và lo lắng, tình yêu của họ dần nảy nở, được vun đắp bởi sự chân thành và thấu hiểu. Và cuối cùng, dưới sự ủng hộ của gia đình, Khương Nghiêu Xuyên và Hoắc Nhiễm đã đến được với nhau, viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa đời thường. “Lấy Thân Báo Đáp” là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp, một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một câu chuyện ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ. Hãy cùng Lê Tửu Nhi bước vào thế giới của Khương Nghiêu Xuyên và Hoắc Nhiễm, để cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu và lòng biết ơn.