Liệt Húc Thanh Hà, một tiểu thuyết lãng mạn xen lẫn yếu tố trinh thám của tác giả Liêm Thập Lí, kể về cuộc hội ngộ định mệnh giữa Dương Thanh Hà và “chú cảnh sát” Triệu Liệt Húc sau 6 năm xa cách. Trở về Hoài Thành, nơi chứa đựng cả nỗi đau và hy vọng của tuổi trẻ, Thanh Hà mang theo mục tiêu tìm lại người đã từng cứu rỗi cuộc đời mình. Tuy nhiên, chuyến trở về này không hề suôn sẻ khi ngay tại khách sạn cô đặt lại xuất hiện một vụ án mạng, và người phụ trách điều tra không ai khác chính là Triệu Liệt Húc.
Sáu năm trôi qua, cô bé Thanh Hà ngày nào giờ đã trưởng thành, tràn đầy sức sống ở tuổi 20. Liệt Húc ban đầu không nhận ra cô, và lời hứa kết hôn năm xưa anh vẫn nhớ như kỷ niệm thơ ấu nay lại được cô nhắc lại một cách nghiêm túc. Sự kiên trì theo đuổi của Thanh Hà khiến Liệt Húc không hề khó chịu mà ngược lại, anh cảm thấy vui vẻ trước tình cảm chân thành của cô.
Quá khứ của Thanh Hà không hề bằng phẳng, cô từng trải qua những tháng ngày đen tối và có lúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghị lực mạnh mẽ đã giúp cô vượt qua hận thù, kiên cường sống tiếp và tìm thấy động lực để trở về tìm Liệt Húc, người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã cảm nhận được tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc đời mình.
Về phía Liệt Húc, anh nhận ra tình cảm của Thanh Hà nhưng lại không chắc chắn đó là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự hàm ơn, sùng bái. Sự băn khoăn khiến anh từng từ chối cô, nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng, mất mát. Anh dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Hà, có lẽ đã nảy sinh từ lần gặp lại định mệnh ở khách sạn, khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt của cô dưới cơn mưa tầm tã.
Kể từ khi Thanh Hà trở về, hàng loạt vụ án bí ẩn liên tiếp xảy ra quanh trường đại học của cô. Những vụ án tưởng chừng như rời rạc này lại được kết nối với nhau, tạo thành một vụ án mạng liên hoàn. Quá trình điều tra hé lộ tâm lý biến thái và hành vi mất kiểm soát đáng sợ của hung thủ. May mắn thay, công lý cuối cùng đã được thực thi, mang lại hạnh phúc cho đôi tình nhân trẻ và sự bình yên cho thành phố.
Yếu tố trinh thám trong truyện không quá phức tạp, nhưng lại tập trung khai thác tâm lý tội phạm đầy ám ảnh. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Liệt Húc và Thanh Hà cũng được khắc họa một cách tinh tế, hài hòa, không lấn át mạch truyện chính. Tác phẩm cũng đề cập đến vấn nạn xã hội nhạy cảm, mong bạn đọc có cái nhìn khách quan, tránh những bình luận tiêu cực, xúc phạm nạn nhân.