“Lời Nguyền Hai Trăm Năm” của tác giả Khôi Vũ là một tiểu thuyết với kết cấu song song độc đáo, đan xen hai câu chuyện hấp dẫn. Một câu chuyện kể về lịch sử thăng trầm của dòng họ Lê từ năm 1802 đến 1988, gắn liền với lời nguyền bí ẩn đeo bám qua nhiều thế hệ. Câu chuyện còn lại xoay quanh hành trình trở về làng biển Cát của Hai Thìn, hậu duệ đời thứ năm của dòng họ Lê, từ năm 1977 đến 1988. Sự kết hợp tài tình này không chỉ mang đến cho người đọc trải nghiệm song hành cùng hai dòng thời gian mà còn khéo léo kết nối các nhân vật và sự kiện ở những không gian khác nhau, tạo nên một cái kết trọn vẹn, giải quyết những khúc mắc của cả quá khứ và hiện tại.
Lời nguyền đeo bám dòng họ Lê buộc mỗi thế hệ phải phạm tội phản bội để có con trai nối dõi. Từ tội phản nghịch triều Nguyễn của tổ tiên đời thứ nhất, đến sự phản bội của Gia Trí với Trương Định, Châu Toàn với bà cả Mọi, và Phú Quý với đồng chí của mình, mỗi thế hệ đều phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Đến đời Hai Thìn, anh cũng phải đối mặt với cám dỗ phản bội khi đứng trước yêu cầu xây dựng đình thờ tổ. Tuy nhiên, Hai Thìn đã dũng cảm lựa chọn con đường khác, từ chối tiếp nối vòng lặp tội lỗi. Anh quyết tâm sống tự do, trung thực, theo lương tâm của mình, đánh bại lời nguyền truyền kiếp.
Thông qua những tội ác mà bốn đời họ Lê đã gây ra, tác phẩm “Lời Nguyền Hai Trăm Năm” phản ánh một thực tế xã hội, đó là sự phản bội luôn hiện hữu từ quá khứ đến hiện tại. Con người dễ dàng sa ngã, phản bội vì lợi ích cá nhân, gây ra đau khổ cho đồng loại. Tuy nhiên, Khôi Vũ đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự phản kháng trước số phận nghiệt ngã qua nhân vật Hai Thìn. Giá trị đích thực của cuộc sống nằm ở tình cảm cộng đồng, sự gắn bó với quê hương và sự cống hiến cho lợi ích chung. Cuộc sống tự do, trung thực, bao dung chính là con đường đúng đắn. Chính nhờ những giá trị này mà Hai Thìn đã được đền đáp xứng đáng, không chỉ có được người con trai nối dõi mà còn nhận được tình yêu thương, sự kính trọng từ cộng đồng.
Sự trở về của Hai Thìn với làng biển Cát là một sự kiện được mong đợi nhưng cũng đầy bất ngờ. Dù đã được báo trước, nhưng khi Hai Thìn thực sự xuất hiện, mọi người vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Lời tuyên bố “Tôi trở lại sống đến chết với bà con sống chết với Biển cả” của anh đã khiến cả làng vỡ òa trong niềm vui, họ vang danh “vua biển đã trở lại”. Hình ảnh Hai Thìn với vóc dáng cao lớn, làn da rám nắng, chiếc áo montagut màu mỡ gà quen thuộc, cùng cuộc trò chuyện thú vị với gió biển mang đậm chất thơ, thể hiện sự gắn bó sâu sắc của anh với biển cả, với quê hương. Tình tiết Hai Thìn và chú chim lửa mà anh mang về từ rừng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện, khơi gợi trí tò mò của độc giả, đặc biệt là các em nhỏ trong làng.
“Lời Nguyền Hai Trăm Năm” hứa hẹn một hành trình khám phá đầy thú vị, đưa người đọc đến với những suy ngẫm sâu sắc về số phận, về tội lỗi và sự cứu rỗi, về tình yêu quê hương và giá trị của cộng đồng.