“Lửa Yêu” của Kanittaya là một câu chuyện tình yêu đầy đam mê và kịch tính, xoay quanh Patiya, một nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Thái với biệt danh “kẻ làm tình bền bỉ”, và Paremai, một phóng viên điều tra đầy nhiệt huyết. Patiya, mang trong mình nỗi đau quá khứ và quyết tâm trả thù cho mẹ, đã chọn con đường đầy gai góc khi dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn. Trong khi đó, Paremai, với sứ mệnh bảo vệ danh dự cho em gái Yaimai, người bị oan ức trong một vụ án cưỡng bức, lại quyết tâm vạch trần con người thật của Patiya.
Số phận đưa đẩy hai con người với hai thế giới, hai tính cách tưởng chừng đối lập đến với nhau. Từ Mỹ đến Thái Lan, giữa những hiểu lầm và khác biệt văn hóa, ngọn lửa tình yêu bất ngờ bùng cháy. Liệu ham muốn mãnh liệt sẽ chiến thắng, hay họ sẽ đầu hàng trước sức hút của đối phương? “Lửa Yêu” hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút trải nghiệm đầy bất ngờ và hấp dẫn với nhịp điệu nhanh, lôi cuốn.
Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc về ngành công nghiệp phim người lớn, quá trình điều tra tội phạm và hoạt động báo chí. Dù có những cảnh nóng bỏng, nhưng Kanittaya đã khéo léo lồng ghép chúng vào mạch truyện một cách tinh tế, không hề làm lu mờ đi vẻ đẹp của tình yêu mà Patiya dành cho Paremai. Từng hành động, cảm xúc của nhân vật đều được tác giả khắc họa một cách chân thực và đầy cảm động. Kanittaya đã thành công trong việc truyền tải thông điệp về tình yêu và sự tha thứ một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Với lối viết mạch lạc, dễ hiểu, Kanittaya đã khéo léo sắp xếp và trình bày thông tin, giúp độc giả dễ dàng theo dõi diễn biến câu chuyện. Nghề nghiệp đặc thù của nhân vật chính ban đầu có thể gây bất ngờ, nhưng càng đọc, người đọc càng cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm với những lựa chọn của anh. “Lửa Yêu” được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Kanittaya tính đến thời điểm hiện tại. Đây là một cuốn sách đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại tình cảm lãng mạn pha lẫn yếu tố kịch tính.
Kanittaya, sinh ngày 31 tháng 3 tại Phuket, tốt nghiệp ngành Truyền thông và Báo chí tại Đại học Thammasat và hiện đang sinh sống tại Bangkok. Bà từng là phóng viên cho tờ Time Post trước khi chuyển sang làm việc tại tờ Matichon với vai trò phóng viên mảng giáo dục từ năm 1999. Một số tác phẩm nổi bật khác của bà bao gồm “Mật mã kẻ giấu mặt”, “Con đường sương mù”, “Gửi tình yêu qua C-Box”, “Hoa hồng trong lửa”.