“Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn” của tác giả Mật Tiễn là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại xuyên không, đưa người đọc vào cuộc hành trình thú vị của Nghiêm Thanh Đình, một thiếu nữ thế kỷ 21 bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian và trở về Đại Cồ Việt cách đây 1000 năm. Giữa thời loạn lạc và chinh chiến, cô buộc phải giả trai để sinh tồn, từ đó dẫn đến vô số tình huống dở khóc dở cười và những mối tình rối ren với tướng quân Lịch Vũ và cả chúa thượng Lê Long Đĩnh.
Lấy cảm hứng từ lịch sử, câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Nghiêm Thanh Đình, một cô gái 23 tuổi, và những biến cố cô gặp phải trong hành trình xuyên không. Tác phẩm thành công trong việc xây dựng hệ thống nhân vật đa dạng và lôi cuốn. Từ Lê Long Đĩnh với khí chất ngời ngời, sự dũng mãnh và thông minh, đến bộ ba La Đạc, Lê Sương, Trần Chất khẳng khái, thẳng thắn và hết lòng vì bằng hữu, hay Lịch Vũ – vị Đô chỉ huy sứ chung tình, dịu dàng. Đặc biệt, nhân vật Nghiêm Thanh Đình không phải là một nữ chính xuyên không “vạn năng” mà mang trong mình những tổn thương, những góc khuất riêng, đang chiến đấu với chứng trầm cảm, khiến hành trình thích nghi với cuộc sống mới càng thêm phần gay cấn và thu hút.
Không chỉ là một câu chuyện tình yêu và phiêu lưu, “Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn” còn khéo léo lồng ghép và tái hiện những sự kiện lịch sử quan trọng dưới thời vua Lê Long Đĩnh. Từ những cuộc nổi dậy của giặc Man, sự bất hòa giữa các dòng tộc, mối quan hệ bang giao với nhà Tống, cho đến việc vua Lê Long Đĩnh thân chinh cầm quân ra trận, thỉnh kinh Đại Tạng, chăm lo việc đào kênh, mở mang đường sá… Tất cả được tác giả Mật Tiễn tái hiện một cách sinh động và hấp dẫn. Đáng chú ý, những trang văn miêu tả cuộc đón tiếp sứ thần Thiệu Việp được đánh giá là vô cùng xuất sắc, thể hiện rõ tài trí, sự sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng của vua quan Đại Cồ Việt.
Tác phẩm mang đậm tính nhân văn khi khắc họa lại một giai đoạn lịch sử đầy biến động dưới góc nhìn nhẹ nhàng và bao dung hơn. Tác giả Mật Tiễn đã khơi gợi cho người đọc một cách nhìn nhận khác về vua Lê Long Đĩnh, một nhân vật lịch sử thường bị gắn với những định kiến tiêu cực. Dù không thể đánh đồng các tình tiết trong truyện với chính sử, nhưng tác phẩm đã mở ra những suy nghĩ mới mẻ, khuyến khích người đọc tìm hiểu và có cái nhìn đa chiều hơn về lịch sử.
Tuy nhiên, “Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn” cũng còn một số điểm hạn chế. Yếu tố hài hước đôi khi bị lạm dụng, khiến một số tình tiết trở nên kém ấn tượng về sau. Bên cạnh đó, một vài tình huống được xây dựng còn chưa thực sự thuyết phục, ví dụ như những sự kiện xảy ra với Nghiêm Thanh Đình ở chương 21 và 22. Nhìn chung, đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc với những ai yêu thích thể loại xuyên không và lịch sử, xứng đáng với điểm số 8/10.