“Luôn Có Người Đợi Anh” của Tuyết Ảnh Sương Hồn không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn như tựa đề gợi nhắc, cũng không liên quan gì đến “Bán Sinh Duyên” của Trương Ái Linh. Cuốn sách xoay quanh cuộc đời Điền Điền, một cô gái trẻ chân ướt chân ráo bước vào nghề người mẫu đầy cạnh tranh. Dưới sự dìu dắt của người đàn anh Jack và đồng nghiệp Sa Mỹ, Điền Điền dần thích nghi với công việc, vượt qua những khó khăn ban đầu và học hỏi kinh nghiệm quý báu.
Cơ hội đến với Điền Điền khi cô được tham dự một buổi tiệc quan trọng. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu trước không gian xa hoa, cô nhanh chóng lấy lại tự tin nhờ sự giúp đỡ của Sa Mỹ. Buổi tiệc không chỉ là nơi để cô gặp gỡ những người thành đạt mà còn là bài học thực tế về cách ứng xử trong môi trường thượng lưu. Điền Điền quan sát, học hỏi từ đồng nghiệp và cố gắng hòa nhập với bầu không khí sang trọng, lịch sự. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện xoay quanh kinh doanh vượt quá hiểu biết của cô, khiến Điền Điền chỉ có thể mỉm cười và lắng nghe.
Giữa không khí hào nhoáng của buổi tiệc, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Điền Điền chạm mặt Liên Gia Kỳ, một người đàn ông gợi lại ký ức đau buồn về quá khứ. Không kìm nén được cơn phẫn nộ, cô đã tát thẳng vào mặt anh ta trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hành động bộc phát này khiến cả bàn tiệc choáng váng, đặt Sa Mỹ vào tình thế khó xử. Cô cố gắng khuyên can Điền Điền nhưng không thành.
Cú tát không chỉ là sự giải tỏa tức giận nhất thời mà còn hé lộ một mối thù sâu đậm từ quá khứ. Lời tuyên bố của Điền Điền về thân phận con gái của Diệp Chấn Hùng khiến Liên Gia Kỳ bối rối và im lặng. Trong khi Sa Mỹ lo lắng về hậu quả của hành động này đối với công ty, Điền Điền vẫn không hề hối hận. Cô sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình, quyết định xin nghỉ việc và rời khỏi buổi tiệc. Hành động của Điền Điền đặt ra câu hỏi về giá trị của công lý cá nhân so với trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời hứa hẹn một câu chuyện đầy kịch tính và những bí mật sẽ được hé lộ. Sự xuất hiện của nhân vật Già Lưu, vốn là một nhân vật trong “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần, hoàn toàn không liên quan và có vẻ như là một sự nhầm lẫn trong phần giới thiệu ban đầu.