28 tuổi, Lâm Phương, một cây bút tiểu thuyết đầy nhiệt huyết, đã quá quen thuộc với những buổi xem mắt nhàm chán. Vô số cuộc gặp gỡ, vô số ứng viên tiềm năng, nhưng cuối cùng, người cô chọn lại được ví như một “khúc gỗ mục”. Chính giữa những chuỗi ngày lặp lại ấy, Tống Dật Hàng xuất hiện. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Lâm Phương, mở ra một câu chuyện tình yêu đầy rẫy những bất ngờ và thử thách.
Từ ấn tượng ban đầu đầy dè dặt cho đến những rung động khó gọi tên, mối quan hệ giữa Lâm Phương và Tống Dật Hàng dần chuyển biến theo chiều hướng khó lường. Họ bị cuốn vào vòng xoáy của “gian tình”, một mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa chông gai. Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của cả hai không hề trải đầy hoa hồng, thay vào đó là những hiểu lầm, những xung đột, những khoảnh khắc tưởng chừng như chia lìa. Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để giúp họ vượt qua tất cả?
“Lương Cầm Chọn Chồng” của tác giả Thần Vụ Quang là một bản tình ca đầy xúc cảm, dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ ngọt ngào, lãng mạn đến đau xót, nghẹn ngào. Tống Dật Hàng, nam chính của câu chuyện, không phải là mẫu hình lý tưởng trong mắt nhiều người. Thế nhưng, chính sự không hoàn hảo ấy lại tạo nên nét độc đáo cho nhân vật. Nữ chính Lâm Phương, trái ngược với Tống Dật Hàng, lại là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán trong tình yêu. Cô sẵn sàng theo đuổi hạnh phúc của mình, bất chấp mọi khó khăn, trở ngại.
Với những tình tiết “máu chó”, những nút thắt “ức chế” được đan cài khéo léo, “Lương Cầm Chọn Chồng” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút đọc truyện đầy kịch tính, cuốn hút. Nếu đã quá nhàm chán với những mô-típ tình yêu quen thuộc, hãy cùng bước vào thế giới tình yêu đầy khác biệt của Lâm Phương và Tống Dật Hàng, để cảm nhận sự mới mẻ và thú vị mà Thần Vụ Quang mang lại. Đảm bảo bạn sẽ không thể rời mắt khỏi từng trang sách!