“Lũy Hoa” của Nguyễn Huy Tưởng đưa người đọc vào cuộc chiến khốc liệt kéo dài 60 ngày đêm tại Hà Nội, bắt đầu từ thời điểm Đoàn Thủ Đô rút khỏi thành phố để tham gia kháng chiến toàn quốc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Tác phẩm còn khắc họa một khúc vĩ thanh lãng mạn, ấn tượng về sự trở về của đoàn quân chiến thắng trên những con phố xưa cũ 7 năm sau đó. Được xem như phần tiếp nối dang dở của tiểu thuyết “Sống mãi với Thủ đô,” nếu được Nguyễn Huy Tưởng hoàn thành, “Lũy Hoa” hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tác phẩm có quy mô đồ sộ nhất của văn học Việt Nam hiện đại.
Sức hút của “Lũy Hoa” nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa những khung cảnh chiến đấu dữ dội, quyết liệt với nét đẹp hào hoa, thanh lịch đặc trưng của con người Hà Nội. Tác phẩm vẽ nên một bức tranh độc đáo, mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần, khí phách của người Hà Nội nói riêng và cả dân tộc nói chung trong thời điểm lịch sử đầy biến động. Đại lộ Hồ Gươm, bờ Hàng Trống, quận Công an… hiện lên sống động giữa bối cảnh chiến tranh căng thẳng, lo âu.
Mỗi chi tiết được tác giả Nguyễn Huy Tưởng miêu tả tỉ mỉ, góp phần tạo nên bầu không khí ngột ngạt, hồi hộp, khiến người đọc khó lòng rời mắt. Lá cờ đỏ sao vàng bị xé rách, tài liệu và tranh ảnh vương vãi khắp nơi. Một cảnh sát, dường như bị thương nặng, nằm bất động với khuôn mặt đầm đìa máu. Hình ảnh người lính mũ đỏ chĩa súng vào những người đang chạy tán loạn bên Hồ Gươm, tiếng hò reo man rợ vang lên như từ dưới lòng đất, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, kinh hoàng. Những nhóm xe lao vun vút qua quận Công an Hàng Trống, trên một chiếc xe, một thanh niên bị giữ chặt ở phía sau, dường như sắp kiệt sức và có ý định ném lựu đạn. Băng đạn xé gió, khói mù mịt bốc lên, hai chiếc xe nhanh chóng tẩu thoát, mang theo người thanh niên bị bắt. Một đoàn xe chở lính mũ đỏ từ Tràng Thi tiến đến, bụi mù mịt phủ kín cả con đường, người dân hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn.
Không khí căng thẳng lên đến tột độ, các phương tiện giao thông chen chúc nhau trên đường phố, tiếng động cơ gầm rú, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Đoàn xe của địch bám sát nhóm Việt Minh đang di chuyển bằng xe đạp. Những nỗ lực giải cứu diễn ra trong tình thế vô cùng nguy hiểm, hỗn loạn. “Lũy Hoa” của Nguyễn Huy Tưởng thực sự là một tác phẩm đầy sức hút, lôi cuốn người đọc vào những tình tiết kịch tính, nghẹt thở của cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô.