Bóng đen của một sinh vật bí ẩn, được đồn đại là ma sói, bao trùm lên ngôi làng yên bình Saint-Victor-du-Mont, gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người dân. Giữa bầu không khí căng thẳng và đầy bí ẩn ấy, cảnh sát trưởng Jean-Baptiste Adamsberg, một nhân vật đặc trưng trong các tác phẩm của Fred Vargas, bước vào cuộc điều tra. Với trực giác nhạy bén và phương pháp phá án độc đáo, Adamsberg dần hé lộ những manh mối ẩn giấu đằng sau truyền thuyết ma sói, đồng thời đối mặt với những bí mật đen tối của ngôi làng. “Ma Sói” không chỉ là một cuộc truy đuổi nghẹt thở theo dấu vết kẻ thủ ác, mà còn là một bức tranh đa chiều về tâm lý con người, về những mâu thuẫn và xung đột âm ỉ bên dưới lớp vỏ bọc bình yên của cuộc sống thường nhật.
Fred Vargas, một nhà khảo cổ học tài năng và cũng là một bậc thầy của dòng tiểu thuyết trinh thám, đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào mê cung của những tình tiết ly kỳ, đan xen giữa hiện thực và huyền bí. Bằng lối viết tinh tế, sắc sảo, bà đã xây dựng nên một thế giới tội phạm đầy kịch tính, nơi ranh giới giữa thiện và ác, giữa sự thật và dối trá trở nên mong manh. “Ma Sói” là một minh chứng rõ nét cho tài năng của Fred Vargas, một tác phẩm hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn của thể loại trinh thám: cốt truyện lôi cuốn, nhân vật đa dạng và sâu sắc, cùng những bất ngờ đến phút chót.
Với “Ma Sói” và nhiều tác phẩm đặc sắc khác, Fred Vargas đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong làng văn học trinh thám Pháp và thế giới. Tác phẩm đã mang về cho bà nhiều giải thưởng danh giá và sự yêu mến của độc giả khắp nơi. Đây là một cuốn sách không thể bỏ lỡ đối với những ai yêu thích thể loại trinh thám và muốn trải nghiệm một hành trình đầy kịch tính và bất ngờ. Hãy cùng bước vào thế giới của “Ma Sói” và khám phá những bí ẩn đang chờ đợi được hé lộ.