Trong tác phẩm trinh thám “Ma Thuật Bị Cấm” của Higashino Keigo, độc giả sẽ được tái ngộ Thanh tra Kusanagi và nhà vật lý thiên tài Yukawa trong một vụ án mạng bí ẩn tại một khách sạn ở Tokyo. Câu chuyện khởi đầu bằng chuỗi hiện tượng kỳ lạ, những vụ nổ không lời giải đáp xảy ra từ hòn đảo hoang vu đến giữa biển khơi, gieo rắc nỗi hoang mang và nghi hoặc. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi một cây bút tự do được phát hiện đã chết. Từ đây, các manh mối dần được hé lộ, từng bước dẫn dắt Kusanagi và Yukawa đến một sự thật kinh hoàng.
Điều đáng chú ý trong “Ma Thuật Bị Cấm” chính là nghi phạm – một học trò xuất sắc từng được Yukawa tận tình chỉ dạy về vật lý và khoa học. Chính tài năng ấy giờ đây lại trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng khi những kiến thức khoa học bị biến tướng thành “ma thuật bị cấm”. Yukawa phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Làm thế nào để ngăn chặn những nghiên cứu khoa học bị lợi dụng cho mục đích xấu xa? Đây chính là câu hỏi lớn mà Yukawa phải tìm lời giải đáp trong cuộc điều tra đầy cam go này.
Cốt truyện được xây dựng chặt chẽ, logic, với các sự kiện và chi tiết đan xen, liên kết một cách hoàn hảo. Từ cái chết của người phụ nữ trong khách sạn đến những vụ nổ bí ẩn, dự án Siêu trung tâm công nghệ ở thị trấn Mitsuhara, và cả cái chết của cây bút tự do, tất cả đều có mối liên hệ mật thiết, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về vụ án. Mặc dù không có quá nhiều cú twist bất ngờ, nhưng mạch truyện đủ sức hấp dẫn để níu giữ người đọc đến tận trang cuối cùng.
Bên cạnh yếu tố trinh thám lôi cuốn, “Ma Thuật Bị Cấm” còn khai thác sâu sắc những góc khuất trong tâm hồn con người. Tác giả đã khéo léo lột tả những khía cạnh đen tối như lòng tham, sự đố kỵ, danh vọng, những thứ có thể biến con người thành “ác quỷ”. Vì danh dự, họ sẵn sàng phản bội; vì tiền bạc, họ không ngần ngại tước đoạt mạng sống của người khác. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đó ẩn giấu đằng sau những vụ án mạng bí ẩn, tạo nên chiều sâu tâm lý đáng suy ngẫm cho tác phẩm.
Được biết, “Ma Thuật Bị Cấm” là cuốn sách cuối cùng trong series bốn quyển về Giáo sư Galileo/Manabu Yukawa. Với độ dài khoảng 300 trang, cuốn sách hứa hẹn mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc hấp dẫn, lôi cuốn với cốt truyện kịch tính và phần kết đầy bất ngờ.