Annabelle Granger đang ở trong tình trạng thảm hại. Công việc bế tắc, tình duyên lận đận, và mái tóc đỏ của cô thì luôn trong trạng thái bất trị. Nhưng tia hy vọng lóe lên khi cô được thừa kế công ty mai mối từ người bà quá cố. Thử thách đầu tiên, cũng là cơ hội để vực dậy công ty, chính là thuyết phục Heath Champion, chàng độc thân quyến rũ nhất Chicago, trở thành khách hàng.
Vấn đề là: tại sao một đại diện thể thao thành đạt, điển trai và giàu có như Heath lại cần đến dịch vụ mai mối, nhất là từ một người đang rối bời như Annabelle? Đúng, cô thú vị và sở hữu một nét hấp dẫn kỳ lạ, nhưng Heath khao khát một người vợ hoàn hảo, biểu tượng cho thành công tột đỉnh. Liệu một bà mối “tầm thường” như Annabelle có thể đáp ứng được yêu cầu “ngoại hạng” đó?
“Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể” là câu chuyện tình yêu hài hước, sắc sảo và đầy mê hoặc, hứa hẹn sẽ làm hài lòng những độc giả khó tính nhất. Đây là cuốn sách thứ sáu trong series “Chicago Stars” của Susan Elizabeth Phillips, tác giả năm lần được vinh danh bởi giải thưởng RITA danh giá – giải thưởng uy tín nhất của Mỹ dành cho tiểu thuyết lãng mạn.
Susan Elizabeth Phillips, với tài năng văn chương xuất chúng, đã đưa những tác phẩm của mình vào danh sách bestseller của USA Today và New York Times. Bà là tác giả duy nhất năm lần đạt giải Sách của Năm và là chủ nhân giải Thành tựu Trọn đời do Hội các Nhà văn Lãng mạn Mỹ trao tặng. Bằng giọng văn dí dỏm và tinh tế, Phillips dẫn dắt người đọc vào thế giới tình yêu đầy màu sắc và bất ngờ.
Trích đoạn mở đầu hé lộ một phân cảnh thú vị trong cuộc sống của Heath Champion. Cô bé Victoria Phoebe Tucker, biệt danh Pippi, năm tuổi, đang ghi âm lại những tâm sự trẻ con của mình bằng chiếc máy ghi âm của Heath. Từ những câu chuyện ngây ngô về gia đình, bạn bè, và cả những người cô bé không ưa, Pippi vô tình tiết lộ những chi tiết thú vị về cuộc sống của Heath, mối quan hệ của anh với những người xung quanh, đặc biệt là Annabelle, “bà mối giỏi nhất thế giới”. Đoạn hội thoại giữa Heath và Pippi không chỉ đáng yêu mà còn hé lộ phần nào tính cách của Heath – một người đàn ông thành đạt nhưng cũng rất tình cảm và kiên nhẫn với trẻ con. Sự xuất hiện của Annabelle, dù chỉ qua lời kể của Pippi, cũng gợi sự tò mò cho người đọc về mối quan hệ giữa cô và Heath.