“Mang Thai Tuổi 17” của tác giả Võ Anh Thơ, nguồn cảm hứng cho bộ phim điện ảnh “Ngốc ơi tuổi 17!” (chuyển thể từ tác phẩm gốc “Nhật ký mang thai khi 17”), là một câu chuyện xúc động về tuổi trẻ, tình yêu và những thử thách bất ngờ của cuộc sống. Tác phẩm đưa người đọc vào hành trình đầy cảm xúc của một cô gái 17 tuổi khi đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn. Hơn cả một câu chuyện về thanh xuân, cuốn tiểu thuyết đào sâu vào những khía cạnh tâm lý phức tạp của việc trở thành mẹ ở độ tuổi còn quá trẻ, khám phá sự trưởng thành, trách nhiệm và cả những lo sợ, bỡ ngỡ khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Võ Anh Thơ bắt đầu sự nghiệp viết lách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông và hiện đã là tác giả của nhiều tác phẩm được yêu thích. Với “Mang Thai Tuổi 17,” chị đã dồn hết tâm huyết và sự nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc họa một bức tranh chân thực về những vấn đề nhạy cảm của tuổi mới lớn. Chính niềm cảm hứng mạnh mẽ từ những câu chuyện thực tế đã giúp tác giả thổi hồn vào tác phẩm, tạo nên sức lay động mạnh mẽ nơi người đọc. Việc hoàn thành cuốn tiểu thuyết trong thời gian ngắn càng chứng tỏ sự nỗ lực và tài năng của Võ Anh Thơ.
Tuy nhiên, phần giới thiệu còn đề cập đến một tác phẩm khác của cùng tác giả là “Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc,” một câu chuyện hoàn toàn khác biệt xoay quanh cuộc sống tưởng chừng như nhạt nhẽo của nhân vật chính cho đến khi một bí ẩn xuất hiện. Một lá bài Tarot được bói bởi nhân vật Thúy Nga, cùng lời dự đoán bất ngờ từ chuyên gia bói toán, đã mở ra một bước ngoặt đầy hứa hẹn. Liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ định mệnh? “Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc” hứa hẹn một cuộc phiêu lưu mới mẻ và hấp dẫn, khác hẳn với những rung cảm sâu lắng của “Mang Thai Tuổi 17.” Sự kết hợp có phần lạc lõng này khiến người đọc khó hình dung được trọng tâm của phần giới thiệu, liệu là tập trung vào câu chuyện mang thai tuổi học trò hay cuộc hành trình trở thành nữ hoàng tạo mẫu tóc. Để tránh gây nhầm lẫn, nên tách riêng phần giới thiệu cho từng tác phẩm để làm nổi bật nội dung và thu hút đúng đối tượng độc giả.