Albert T’Serstevents đưa chúng ta vào một hành trình phi thường xuyên suốt thế kỷ 13 trong cuốn sách “Marco Polo du ký”. Tác phẩm kể lại câu chuyện về Marco Polo, nhà thám hiểm người Ý, người đã mở ra cánh cửa dẫn đến Trung Quốc huyền bí và ghi lại những trải nghiệm đáng kinh ngạc của mình. Sinh ra trong một gia đình thương nhân ở Venice năm 1254, Marco Polo được nuôi dưỡng trong môi trường kinh doanh sôi động. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu cuộc phiêu lưu định mệnh cùng cha và chú ruột trên Con đường Tơ lụa đến triều đình của Hoàng đế Kublai Khan. Cuộc gặp gỡ lịch sử này đã đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời Marco Polo, một chương kéo dài 24 năm tại vùng đất phương Đông xa xôi.
Từ năm 1271 đến 1295, Marco Polo đã sống và làm việc tại triều đình nhà Nguyên, tận hưởng cơ hội hiếm có để quan sát và tìm hiểu sâu sắc về nền văn minh Trung Hoa rực rỡ. Hành trình của ông trải dài khắp các tỉnh thành, từ thủ đô nhộn nhịp Khan Baliq (nay là Bắc Kinh) đến những thành phố sầm uất như Thiên Tân, Hàng Châu, Quảng Đông và Vân Nam. Mỗi bước chân của ông đều được ghi lại tỉ mỉ, vẽ nên bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc thời bấy giờ, bao gồm văn hóa, lịch sử, địa lý, chính trị và kinh tế.
T’Serstevents khéo léo tái hiện những điều kỳ diệu mà Marco Polo chứng kiến, từ những thành phố đông đúc hàng triệu dân đến sự phát triển vượt bậc của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại. Những cây cầu đồ sộ, hệ thống đường sá rộng lớn, mạng lưới kênh đào thủy lợi phức tạp và những cung điện hoàng gia nguy nga đã khiến Marco Polo không khỏi kinh ngạc và thán phục trước trình độ văn minh tiên tiến của người Trung Hoa. Đặc biệt, cuốn sách miêu tả chi tiết về thủ đô Khan Baliq, một trong những thành phố lớn nhất thế giới thời đó. Với chu vi khoảng 24 dặm, được bao bọc bởi bức tường thành kiên cố, Khan Baliq là nơi sinh sống của khoảng 450.000 hộ gia đình. Các tuyến phố rộng rãi, thẳng tắp, hai bên đường cây cối xanh tươi tạo bóng mát, và các khu phố được quy hoạch ngăn nắp theo từng ngành nghề.
Không chỉ dừng lại ở đó, T’Serstevents còn dẫn dắt người đọc khám phá những cung điện hoàng gia tráng lệ, đặc biệt là cung điện chính của Kublai Khan. Được xây dựng bằng gỗ quý và đá trên nền đất cao hướng Nam, cung điện là một kiệt tác kiến trúc với những cột trụ chạm trổ tinh xảo và mái lợp lộng lẫy. Bên trong, hồ nước trong xanh, cây cối um tùm và những công trình kiến trúc tuyệt đẹp hòa quyện tạo nên một không gian yên bình, thơ mộng. “Marco Polo du ký” của Albert T’Serstevents không chỉ là câu chuyện về một cuộc phiêu lưu, mà còn là bức tranh sống động về một thời đại lịch sử, một nền văn minh huy hoàng và những khám phá đáng kinh ngạc của một nhà thám hiểm vĩ đại. Cuốn sách hứa hẹn sẽ đưa bạn vào một hành trình đầy mê hoặc và khám phá những điều kỳ diệu của thế giới phương Đông.