Năm 1975, giữa cuộc chiến khốc liệt tại Nam Việt Nam, hàng ngàn phụ nữ trẻ đã rời bỏ thành phố để đến chiến trường. Một trong số đó là Trần Vũ, nhân vật chính trong “Mạt Lộ” của tác giả Đào Hiếu. Hành trình của cô, tưởng chừng như sẽ hòa lẫn vào dòng chảy chung của thời đại, lại rẽ sang một hướng khác khi cô gặp một ông lão bí ẩn trên chiến trường. Ông không phải người thường mà là một nhân vật quyền lực thuộc về “R” – một biểu tượng huyền thoại, một vùng đất cách mạng được xem như nỗi ám ảnh và món nợ của nước Mỹ.
“R” là gì? Có lẽ là “Rừng”? Nhưng khu rừng mà Trần Vũ đến không hề ghê gớm như trong tưởng tượng. Nó hoang sơ, yên bình, chỉ có cây cối rậm rạp. Điểm đặc biệt duy nhất là căn nhà của ông lão kia. Nơi đó, giữa vùng trung tâm được gọi là Trung Ương Cục Miền Nam, chính là “R” – vừa là “Tử cấm thành” vừa là “Hậu cung” của ông. Ở tuổi ngũ tuần, dù không mang danh hoàng đế, ông lão vẫn nắm trong tay quyền lực bao trùm tất cả. Người ta gọi ông là “vương gia”.
Việc Trần Vũ bước chân vào “Hậu cung” của vương gia vừa là vận may, cũng vừa là khởi nguồn của chuỗi bi kịch mà cô không thể lường trước. Vương gia luôn ẩn mình như một bóng ma sau màn vải nilon mờ. Giữa rừng sâu thăm thẳm, trong căn nhà nhỏ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu leo lét, ông lặng lẽ nghe radio, đọc báo cáo, uống trà và… chờ đợi cô.
Cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra vào thời khắc mặt trời vừa ló rạng. Người dẫn đường, một người đàn ông lạnh lùng với quần kaki rách, áo bà ba đen và khăn rằn quấn cổ, khẩu AK sau lưng chĩa xuống đất, im lặng dẫn Trần Vũ băng qua những hàng xoài thấp, men theo con đường hun hút trong bóng tối. Qua chốt kiểm soát, người dẫn đường đọc mật khẩu, và họ nhanh nhẹn vượt qua cây cầu như những chú khỉ.
“Mạt Lộ” là câu chuyện về hành trình đầy biến động của Trần Vũ trong thời kỳ trận càn kéo. Tác giả Đào Hiếu, với kiến thức sâu rộng và sự tận tâm, đã khắc họa nên một bức tranh sống động về cuộc sống và con người trong thời chiến. Tác phẩm mang đến cho người đọc những trải nghiệm sâu sắc, thấm đẫm cảm xúc chân thật xuất phát từ trái tim người viết. “Mạt Lộ” xứng đáng là một cuốn sách bạn nên đọc và khám phá.