Diana Bishop, một nữ sử gia và nhà hóa học trẻ tuổi tài năng, tình cờ phát hiện ra cuốn Ashmole 782, một bản thảo giả kim cổ xưa ẩn chứa sức mạnh bí ẩn, trong thư viện Bodleian. Là hậu duệ của một dòng dõi phù thủy hùng mạnh, Diana cố gắng chối bỏ năng lực siêu nhiên của mình và trả lại cuốn sách, mong muốn sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của Ashmole 782 đã thu hút sự chú ý của thế giới sinh vật huyền bí. Diana, người duy nhất có thể giải mã thần chú mở ấn cuốn sách, bỗng chốc trở thành mục tiêu của yêu tinh, phù thủy và ma cà rồng, tất cả đều khao khát sở hữu kho báu đã thất lạc hàng thế kỷ này.
Giữa vòng xoáy nguy hiểm, Diana cảm nhận được một sợi dây liên kết đặc biệt với Matthew Clairmont, một nhà di truyền học xuất chúng, nhưng cũng là một ma cà rồng. Dù thuộc hai giống loài đối nghịch, họ dần xích lại gần nhau qua những buổi tối lãng mạn, những lớp học yoga huyền bí, và chuyến thăm lâu đài cổ kính của Matthew ở miền Nam nước Pháp. Khi những thử thách ngày càng cam go, năng lực phù thủy của Diana cũng mạnh mẽ hơn, buộc cô và Matthew phải sát cánh chiến đấu chống lại những thế lực đen tối đang thèm khát bí mật của Ashmole 782 – cuốn sách nắm giữ chìa khóa hé lộ quá khứ động trời và tiên đoán tương lai bí ẩn.
“Mật Mã Phù Thủy tập 3: Cuốn Sách của Sự Sống” tiếp nối hành trình đầy kịch tính của Diana và Matthew. Trong tập này, chúng ta gặp lại cặp đôi tại lâu đài Sept-Tours, nơi họ cùng hai hồn ma, Emily Mather và Philippe de Clermont, quan sát sự thay đổi của Matthew và những nguy hiểm đang rình rập. Emily, một phù thủy, và Philippe, cha của Matthew, tranh luận về bản chất của sự tồn tại sau khi chết và mối liên hệ giữa người sống và người đã khuất. Họ chứng kiến Diana và Matthew trở về lâu đài, mang theo những dự định mới và cả những mối đe dọa chưa được biết đến. Cuộc hội thoại giữa hai hồn ma hé lộ sự lo lắng cho số phận của Diana và Matthew, cũng như sự tò mò về những bí mật mà họ đang nắm giữ. Giọng nói trầm ấm của Diana vang vọng trong sân lâu đài, báo hiệu một chương mới đầy biến động và hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ những bí ẩn về Ashmole 782 và thế giới siêu nhiên. Tác giả Deborah Harkness, một giáo sư lịch sử, đã khéo léo kết hợp kiến thức lịch sử với yếu tố kỳ ảo, tạo nên một câu chuyện vừa lãng mạn vừa ly kỳ, cuốn hút người đọc từ những trang đầu tiên.