Bước vào thế giới phép thuật đầy mê hoặc của “Máu Mực”, phần tiếp theo trong bộ ba Inkworld đình đám của Cornelia Funke, tác giả được mệnh danh là “J.K. Rowling của nước Đức”. Nếu bạn đã từng say mê với những cuộc phiêu lưu của Harry Potter, thì “Máu Mực” chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Câu chuyện bắt đầu với một bí mật đen tối được hé lộ từ cuốn “Tim Mực”, khi cha của Meggie, ông Mo, vô tình giải phóng nhân vật phản diện Capricorn ra khỏi trang sách. Giờ đây, Meggie và cha cô phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập từ thế giới bên kia trang sách và tìm cách điều khiển phép thuật để thay đổi cốt truyện, thay đổi số phận của chính mình.
Cornelia Funke, một nhà văn người Đức từng đạt nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi, đã tạo nên một thế giới giả tưởng đầy màu sắc và lôi cuốn. Bà được biết đến với bộ ba Inkworld, bao gồm “Tim Mực”, “Máu Mực” và “Inkdeath”, cùng nhiều tác phẩm khác thuộc thể loại phiêu lưu đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Với hơn 10 triệu bản sách được bán trên toàn thế giới, Funke đã khẳng định vị trí của mình trong lòng độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Sinh năm 1958 tại Đức, Funke ban đầu ấp ủ giấc mơ trở thành phi hành gia hoặc phi công, nhưng cuối cùng bà lại chọn con đường sư phạm tại Đại học Hamburg. Sau khi tốt nghiệp, bà làm nhân viên xã hội, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời làm họa sĩ minh họa sách trước khi chính thức bước vào sự nghiệp sáng tác. Chính những câu chuyện bà chia sẻ với trẻ em đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm sau này. Trước khi đạt được thành công quốc tế với “Kỵ sĩ rồng” (1996), Funke đã nổi tiếng tại Đức với các tác phẩm như “Ghosthunters” và “Wild Chicks”.
“Máu Mực” không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo, mà còn là một lời tri ân dành cho tình yêu sách. Tác giả chia sẻ về nguồn cảm hứng cho “Tim Mực”, phần đầu của bộ ba, bắt nguồn từ hình ảnh một cô bé quỳ gối trên giường vào đêm khuya, nhìn ra cửa sổ mưa và một người đứng bên ngoài. Hình ảnh ám ảnh đó thôi thúc bà tìm kiếm câu chuyện đằng sau, dẫn dắt bà đến với thế giới của những cuốn sách về sưu tập sách, trộm sách, giết sách, đam mê sách và truyền sách. Chính niềm đam mê sách và khao khát chia sẻ những câu chuyện đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho “Tim Mực” và tiếp nối trong “Máu Mực”. Việc viết “Tim Mực” đối với Funke là một trải nghiệm đầy hứng khởi, khi bà được tự do khám phá thế giới phép thuật của ngôn từ và để cho các nhân vật dẫn dắt mình đến những bất ngờ thú vị. Hiện tại, bà đang tiếp tục hành trình sáng tác phần cuối của bộ ba, “Inkdeath”, với niềm háo hức chờ đón những điều bất ngờ mà câu chuyện sẽ mang lại. Hãy cùng bước vào thế giới của “Máu Mực” và trải nghiệm niềm vui, sự say mê mà Cornelia Funke gửi gắm trong từng trang sách.