“Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi” của tác giả Vân Jibi là câu chuyện tình yêu dễ thương nhưng cũng đầy hài hước xoay quanh tình bạn thân thiết, dần chuyển thành tình cảm lãng mạn giữa hai nhân vật chính. Liệu tình bạn này sẽ đi đến đâu? Độc giả sẽ được đồng hành cùng họ để khám phá những cung bậc cảm xúc thú vị và bất ngờ.
Câu chuyện bắt đầu với một cô gái thường xuyên bị nhầm là con trai vì phong cách ăn mặc tomboy. Chiếc váy đen quen thuộc dường như là “thủ phạm” khiến ngay cả người lạ cũng lầm tưởng giới tính của cô. Tuy nhiên, điểm nhấn của câu chuyện không nằm ở đó mà là ở mối quan hệ giữa cô và chàng hàng xóm tên Tí.
Tí, một chàng trai trẻ trung, lịch lãm nhưng đôi khi hơi kiêu ngạo. Trong một lần đi xem phim cùng nhau, anh chàng bất ngờ yêu cầu cô gọi mình là “anh”, lý do đơn giản chỉ vì anh cao hơn cô. Sự tự tin có phần trẻ con của Tí khiến cô vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Anh chàng còn đặt cho cô biệt danh “Ba Gang” vì cho rằng cô cao ba thước và có phần cậy mạnh. Biệt danh này dường như trở thành niềm vui nho nhỏ của Tí, anh thường xuyên nhắc đến nó với vẻ thích thú. Vẻ ngoài điển trai của Tí luôn khiến cô phải thầm trầm trồ.
Ban đầu, Tí thường không cho cô đi cùng, nhưng rồi đột ngột thay đổi thái độ, yêu cầu cô chờ anh đi học và về nhà cùng. Lý do anh đưa ra lại càng hài hước hơn: vì cô quá xấu, xấu đến nỗi con chó nhà hàng xóm cũng tưởng cô là củ khoai mà sợ hãi. Câu trả lời vừa đáng yêu vừa “tỉnh bơ” này khiến cô vừa bật cười vừa sởn gai ốc.
Kể từ đó, hai người bắt đầu cùng nhau đến trường mỗi ngày. Tí, chàng “soái ca lạnh lùng”, thường im lặng ít nói. Nhưng chính những khoảnh khắc yên tĩnh ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Tuy nhiên, không phải lúc nào Tí cũng “lạnh lùng boy” như vậy. Anh chàng còn có một sở thích kỳ quặc là trêu chọc người khác, đặc biệt là một người phụ nữ lớn tuổi trong khu phố, người mà mọi người đều e ngại vì vẻ ngoài và những lời đồn đại về bệnh tật. Tí không những không sợ mà còn xúi giục cô cùng mình chọc ghẹo người phụ nữ này. Trước sự sợ hãi tột độ của cô, Tí thậm chí còn dùng con chó để đe dọa. Bị dồn vào thế bí, cô đành miễn cưỡng đồng ý.
Hình ảnh cô gái nhỏ bé run rẩy nép sau lưng chàng trai cao lớn, cùng với những câu nói nửa đùa nửa thật, nửa trêu chọc nửa quan tâm của Tí, vẽ nên một bức tranh tình cảm tuổi học trò vừa hài hước vừa đáng yêu. Liệu đằng sau những trò đùa nghịch ngợm ấy, Tí có ẩn chứa tình cảm đặc biệt nào dành cho cô bạn “Ba Gang” của mình? Câu trả lời sẽ được hé lộ dần qua từng trang sách “Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi”.