Bước vào thế giới ngầm đầy bí ẩn của tình báo Đức Quốc xã thời Thế chiến thứ hai với “Mê Cung”, cuốn hồi ký đầy giá trị của Walter Schellenberg, cựu Trưởng phòng tình báo nước ngoài. Từ năm 1939 đến 1945, Schellenberg đã trực tiếp chỉ huy và chứng kiến những hoạt động tình báo đối ngoại then chốt, những thành công vang dội cũng như những thất bại cay đắng của bộ máy tình báo hùng mạnh này. Cuốn sách hé lộ một bức tranh toàn cảnh về cách thức hoạt động, tổ chức tinh vi và những mưu đồ đầy toan tính của cơ quan tình báo phát xít Đức, giúp độc giả hiểu rõ hơn về một trong những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc chiến tranh thế giới.
Sinh năm 1910 tại Saarbrücken, Đức, Walter Schellenberg nhanh chóng vươn lên trở thành một nhân vật chủ chốt trong bộ máy tình báo Đức Quốc xã. Sau thất bại của Đức, ông bị quân Đồng Minh bắt giữ và xét xử tại Tòa án Nürnberg. Chính trong thời gian bị giam giữ, Schellenberg đã viết nên “Mê Cung”, một lời tự thuật chân thực và đầy chi tiết về những hoạt động tình báo của mình trong suốt cuộc chiến.
Trong cuốn sách, Schellenberg đã vén màn bí mật về cơ cấu tổ chức của cơ quan tình báo đối ngoại Đức Quốc xã, một hệ thống được chia thành sáu phòng chức năng chính, mỗi phòng phụ trách một khu vực địa lý cụ thể: Anh, Mỹ, Đông Âu, Tây Âu, Nam Âu và Liên Xô. Mỗi phòng có nhiệm vụ thu thập tin tức, theo dõi tình hình và triển khai các hoạt động tình báo tại khu vực được phân công. Ngoài ra, một phòng nghiên cứu chuyên biệt được thành lập để phân tích và đánh giá thông tin thu thập được, cung cấp những báo cáo tình báo quan trọng cho Bộ Tư lệnh tối cao.
Từ việc theo dõi sát sao hoạt động của chính phủ Anh, Mỹ và Liên Xô, thu thập thông tin quân sự và kinh tế của các nước đối thủ, cho đến việc triển khai gián điệp công nghệ cao, tuyên truyền chống đối, xâm nhập vào các tổ chức chính trị đối lập và thậm chí là ám sát các chính khách và nhà khoa học đối thủ, cơ quan tình báo Đức Quốc xã dưới sự lãnh đạo của Schellenberg đã thực hiện vô số hoạt động tình báo quan trọng, đóng góp không nhỏ vào những thắng lợi ban đầu của Đức Quốc xã.
Tuy nhiên, “Mê Cung” không chỉ là câu chuyện về những thành công. Schellenberg cũng thẳng thắn thừa nhận những thất bại của cơ quan tình báo, từ những chiến dịch tuyên truyền không hiệu quả tại Mỹ và Anh, các kế hoạch ám sát bị bại lộ, cho đến những khó khăn trong việc thu thập tin tức tại Liên Xô do hệ thống an ninh chặt chẽ. Ông chỉ ra sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là mật mã học, đã làm gia tăng đáng kể độ khó cho các hoạt động gián điệp.
“Mê Cung” còn chứa đựng những nhận định sắc bén của Schellenberg về cục diện chiến tranh. Ông cho rằng chiến thắng của Liên Xô không đến từ ưu thế tình báo mà là nhờ sức mạnh quân sự vượt trội và những sai lầm chiến lược của Đức Quốc xã. Schellenberg cũng không ngần ngại phê phán Bộ Tư lệnh tối cao Đức đã đánh giá thấp tình hình quân sự và không tận dụng triệt để những thông tin tình báo quý giá do cơ quan của ông cung cấp. “Mê Cung” (Trích hồi ký của trùm tình báo đối ngoại phát xít Đức) của Walter Schellenberg, một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai muốn khám phá những bí mật đen tối và đầy mưu mô của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.