Truyền thuyết kể rằng, mê cung được tạo ra để chống lại tà ma. Từ những bức tường thành vững chắc của Trung Hoa đến những hoa văn phức tạp của người Anh cổ, mê cung được tin là có thể bẫy quỷ dữ, vốn chỉ di chuyển theo đường thẳng. Lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp về quái vật Minotaur bị giam cầm trong mê cung, kiến trúc sư Nakamura Seiji đã tạo nên một công trình kỳ vĩ mang tên Mê Lộ Quán.
Ẩn mình sâu dưới lòng đất, Mê Lộ Quán không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là nơi ẩn chứa những bí ẩn chết người. Từ Thập Giác Quán đến Thủy Xa Quán, mỗi ngóc ngách đều nhuốm màu u ám của những vụ án mạng bí ẩn. Vào một ngày xuân tươi đẹp, bốn nhà văn chuyên viết truyện trinh thám đã nhận lời tham gia một dự án sáng tác với bối cảnh chính là Mê Lộ Quán. Họ không ngờ rằng, chính mình sẽ trở thành nạn nhân trong một câu chuyện rùng rợn, giống như những tình tiết mà họ thường viết ra.
Liệu ý định ban đầu của việc xây dựng mê cung để trừ tà đã bị bóp méo thành một thứ gì đó đáng sợ hơn dưới bàn tay của Nakamura? Những vụ ám sát liên tiếp nhắm vào các nhà văn, mỗi vụ án đều mang đậm dấu ấn của chính tác phẩm của họ, khiến cho sự sợ hãi bao trùm lên tất cả. Mê Lộ Quán (1988), tiểu thuyết đầu tay của Yukito Ayatsuji và là phần mở đầu cho series “Quán” nổi tiếng, hứa hẹn sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu đầy cam go và bí ẩn. Hãy cùng dấn thân vào thế giới của những hành lang u tối, những cạm bẫy chết người và khám phá sự thật kinh hoàng ẩn giấu bên trong Mê Lộ Quán – một mê cung không lối thoát.