“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ. Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ. Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ. Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.” Câu chuyện về mẹ của Cửu Bả Đao bắt đầu bằng một tình cảm mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc như thế.
“Mẹ, thơm một cái” không chỉ là lời thủ thỉ yêu thương mà còn là cả một hành trình xúc động ghi lại những tháng ngày Cửu Bả Đao bên cạnh giường bệnh của mẹ. Đối diện với căn bệnh ung thư máu của mẹ, anh đã biến nỗi đau thành động lực sáng tạo, thỏa thuận với nhà xuất bản để vừa chăm sóc mẹ, vừa miệt mài viết lách. Mỗi cuốn sách ra đời là một nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn, giúp anh vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật cùng mẹ. Cuốn sách thứ 14 trong 14 tháng nỗ lực phi thường ấy chính là “Mẹ, thơm một cái”, một món quà đặc biệt dành tặng người mẹ kính yêu.
Tình yêu thương mẹ thiêng liêng, giản dị mà Cửu Bả Đao khắc họa trong từng trang viết không chỉ là câu chuyện riêng của anh mà còn chạm đến trái tim của biết bao người đọc, khơi gợi những rung động sâu kín về tình mẫu tử. Chính tình yêu thương vô bờ bến ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, tình cảm chân thành và động lực mạnh mẽ để anh không ngừng sáng tạo. Như chính Cửu Bả Đao đã từng chia sẻ: “Ba yếu tố của một cây bút: Tình cảm, nguồn cảm hứng và động lực. Trong cuộc đời tôi, tình yêu mà mẹ dồn cho tôi có đủ ba thứ đó.”
Cửu Bả Đao, sinh năm 1978 tại Chương Hóa, Đài Loan, bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 1999. Với hơn 60 tác phẩm đã xuất bản, anh được xem là một trong những nhà văn có “biên độ sáng tạo” lớn nhất trên văn đàn Hoa ngữ hiện nay. Tác phẩm của anh không chỉ dừng lại ở sách mà còn được chuyển thể thành truyện tranh, phim truyện, game online. Năm 2010, anh còn thử sức với vai trò đạo diễn. Sự đa tài và nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa anh trở thành một trong những nhà văn thành công nhất.
Cuốn sách còn đặc biệt hơn với những lời tựa chân thành, mộc mạc từ bạn bè, đồng nghiệp và cả chính mẹ của Cửu Bả Đao. Họ kể về một Cửu Bả Đao hài hước, chân thật, gần gũi, nhiệt huyết và đầy nghị lực, đồng thời hé lộ những câu chuyện thú vị đằng sau quá trình sáng tác của anh. Tất cả những lời tựa ấy không chỉ là lời giới thiệu cho cuốn sách mà còn là minh chứng cho tình cảm, sự ngưỡng mộ và ủng hộ mà mọi người dành cho Cửu Bả Đao. “Mẹ, thơm một cái” xứng đáng là một cuốn sách lay động lòng người, đưa độc giả đến gần hơn với tình mẫu tử thiêng liêng và cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.