Sương sớm giăng mắc, phủ lên những cánh rừng trùng điệp của Việt Bắc một tấm màn mờ ảo. Mặt trời đã lên nhưng vẫn e ấp sau những dãy núi cao vời vợi. Tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng suối róc rách hòa cùng âm thanh của muông thú tạo nên một bản hòa ca vừa êm đềm vừa huyền bí.
Ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp là một khu nhà lá được xây dựng theo kiểu kiến trúc mới, đẹp mắt. Mỗi căn nhà được chia thành nhiều phòng, thoáng đãng với nhiều cửa sổ, cao ráo và sạch sẽ. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng máy chữ lách cách, cùng dòng người ra vào tấp nập tạo nên một không khí nhộn nhịp, khẩn trương trong doanh trại của Bộ tư lệnh X.
Trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, vị chỉ huy trưởng đang chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ quân sự, tay cầm bút chì xanh đỏ đánh dấu các cứ điểm. Cánh cửa khẽ mở, một vệ binh bước vào báo cáo sự hiện diện của Tham mưu trưởng. Vị chỉ huy trưởng gập bản đồ, niềm nở đón tiếp.
Sau màn chào hỏi, câu chuyện xoay quanh tình hình quân địch và kế hoạch tác chiến. Tin tức về sự tập trung quân của địch trong chiến dịch “Ca-mi-gu” được đề cập, báo hiệu một cuộc đối đầu sắp tới. Không khí trở nên nghiêm trọng khi chỉ huy trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của thời cơ và sự cần thiết của một “viên đạn vào buồng tim của địch”.
Tham mưu trưởng báo cáo về sự chuẩn bị chu đáo của B.50, về vị trí quan trọng của Đại tá Ô-buy trong cơ quan tham mưu Pháp, và sự vững chắc của các cơ sở nội thành. Tuy nhiên, chỉ huy trưởng cũng cảnh báo về sự can thiệp của CIA, cơ quan tình báo Hoa Kỳ, và mưu đồ của chúng trong việc nắm quyền kiểm soát ở Đông Dương. Ông đặc biệt lưu ý đến kế hoạch Z.F.I – kế hoạch bí mật của Mỹ liên quan đến khu vực biên giới Đông Dương, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để phá vỡ.
Cuộc trò chuyện tiếp tục với việc xác nhận sự sẵn sàng của “người của ta” cho nhiệm vụ sắp tới. Chỉ huy trưởng giao nhiệm vụ cho Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ đạo, thẩm tra lại các cơ sở, đồng thời đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người được giao nhiệm vụ.
Trước khi kết thúc cuộc họp, chỉ huy trưởng gửi tặng một món quà nhỏ của Chính ủy cho Sơn và Tuyết Trinh, kèm theo lời hứa về một món quà bất ngờ khác từ chính mình. Không khí căng thẳng được thay thế bằng sự ấm áp, tin tưởng. Tiếng kẻng vang lên, khu rừng lại trở về với vẻ yên bình, huyền bí vốn có. Một nhiệm vụ mới, đầy thử thách và cam go đang chờ đợi phía trước. Mời các bạn đón đọc “Miền Đất Lạ” của tác giả Nguyễn Sơn Tùng.