“Chiếc Máy Đánh Chữ Đẫm Máu Ở Vùng Núi Tuyết” (tựa gốc: Misery), một trong những tác phẩm kinh điển của “Ông hoàng kinh dị” Stephen King, là một cơn ác mộng giam cầm đầy ám ảnh. Câu chuyện bắt đầu với Paul Sheldon, một tiểu thuyết gia nổi tiếng nhờ loạt truyện lãng mạn về nhân vật Misery. Sau khi quyết định “khai tử” Misery trong cuốn sách mới nhất, Paul gặp tai nạn xe hơi thảm khốc giữa vùng núi tuyết phủ trắng xóa của Colorado. May mắn thay, hay đúng hơn là bất hạnh thay, anh được cứu sống bởi Annie Wilkes, một y tá ẩn dật tự xưng là “người hâm mộ số một” của anh.
Ban đầu, Paul tràn ngập lòng biết ơn trước sự chăm sóc tận tình của Annie. Tuy nhiên, niềm cảm kích ấy nhanh chóng tan biến khi anh nhận ra mình đã vô tình rơi vào tay một kẻ cuồng tín nguy hiểm với tâm lý bất ổn. Annie, bị ám ảnh bởi nhân vật Misery, không chấp nhận cái chết của nàng thơ trong câu chuyện. Cô ép buộc Paul phải viết lại toàn bộ cuốn sách, hồi sinh Misery từ cõi chết, đồng thời biến anh thành tù nhân trong ngôi nhà biệt lập giữa vùng hoang vu.
Từ đây, cuộc đấu trí căng thẳng giữa Paul và Annie chính thức bắt đầu. Mỗi trang sách là một nấc thang leo lên đỉnh điểm của sự sợ hãi, nơi Paul phải vận dụng tất cả trí thông minh và ý chí sinh tồn để thoát khỏi sự kiểm soát bệnh hoạn của Annie và giành lại tự do cho bản thân. “Chiếc Máy Đánh Chữ Đẫm Máu Ở Vùng Núi Tuyết” không đơn thuần là một câu chuyện kinh dị giật gân, mà còn là một tác phẩm tâm lý sâu sắc, khám phá những góc khuất đen tối nhất trong tâm hồn con người: sự ám ảnh, khát khao quyền lực, và bản năng sinh tồn mãnh liệt khi đối diện với cái chết.
Stephen King, sinh năm 1947, là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng nhất thế giới, được mệnh danh là “Ông hoàng kinh dị”. Với hơn 60 tiểu thuyết và 200 truyện ngắn, cùng hơn 350 triệu bản sách được bán ra trên toàn cầu, ông đã khẳng định vị thế vững chắc trong lòng độc giả. Các tác phẩm của King không chỉ bó hẹp trong thể loại kinh dị mà còn trải rộng sang nhiều thể loại khác như giật gân, kỳ ảo và khoa học viễn tưởng.
Bên cạnh “Chiếc Máy Đánh Chữ Đẫm Máu Ở Vùng Núi Tuyết”, Stephen King còn được biết đến với nhiều tác phẩm kinh điển khác như “The Shining” (Ngôi Nhà Ma), “It” (Gã Hề Ma Quái), “Carrie” (Vũ Hội Đẫm Máu), và “The Green Mile” (Dặm Xanh). Tài năng của ông thể hiện rõ nét qua khả năng xây dựng cốt truyện lôi cuốn, những nhân vật đa chiều và đặc biệt là cách khai thác những nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Huy chương Quốc gia về Nghệ thuật từ Tổng thống Mỹ. Bản dịch tiếng Việt “Chiếc Máy Đánh Chữ Đẫm Máu Ở Vùng Núi Tuyết” do dịch giả Diệu Anh thực hiện. Mời bạn đọc bước vào thế giới kinh dị đầy ám ảnh của Stephen King.