“Mọi Ông Bố Đều Đã Từng Xếp Thứ Nhất” là tập truyện cười dí dỏm của nhà văn châm biếm lừng danh Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Cuốn sách hứa hẹn mang đến cho độc giả những tiếng cười sảng khoái qua hàng loạt câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống gia đình, nhà trường và xã hội, như “Bức thư đầu tiên”, “Kiến trúc sư… đã xây nên châu Mỹ”, “Mọi ông bố đều đã từng xếp thứ nhất”, “Hãy quên tất cả những gì các em đã học!”, “Có làm mới có ăn…”, “Bài học luận lý”, “Tôi không ngờ em lại như vậy!”, “Sự hối tiếc”, và nhiều câu chuyện thú vị khác.
Aziz Nesin, tên khai sinh là Mehmet Nusret (1915-1995), là một cây bút sắc sảo với hơn 100 tác phẩm. Bút danh Aziz Nesin, vốn là tên cha ông, đã trở thành biểu tượng cho văn chương châm biếm Thổ Nhĩ Kỳ. Sự nghiệp văn chương của ông bắt đầu với những bài thơ tình lãng mạn được đăng tải trên tạp chí Yedigün dưới bút danh “Vedia Nesin”, tên người vợ đầu của ông. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều hơn với những tác phẩm châm biếm xã hội mạnh mẽ, phơi bày sự bất công, áp bức và bộ máy quan liêu cồng kềnh. Chính vì lập trường chính trị kiên định của mình, ông đã nhiều lần phải chịu cảnh tù tội.
Văn phong của Aziz Nesin được đánh giá cao bởi sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc địa phương và sự thật trần trụi. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn học danh giá tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Bulgaria và Liên Xô. Tác phẩm của ông được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và ông được xem là tác giả Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất sống hoàn toàn bằng nguồn thu nhập từ sách vở trong nửa sau cuộc đời.
Không chỉ là một nhà văn, Aziz Nesin còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Ông thành lập Quỹ Nesin năm 1972 với mục đích nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em nghèo khó. Toàn bộ bản quyền tác phẩm của ông, bao gồm sách, kịch, phim và các chương trình phát thanh truyền hình, đều được ông hiến tặng cho quỹ. Sau cuộc đảo chính quân sự năm 1980, ông dẫn đầu giới trí thức lên tiếng phản đối chế độ độc tài. Ông cũng là một người đấu tranh không khoan nhượng cho quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là quyền chỉ trích tôn giáo. Hành động dũng cảm này đã khiến ông trở thành mục tiêu của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, đỉnh điểm là vụ tấn công khách sạn Madimak năm 1993, nơi ông may mắn thoát chết nhưng 37 người khác đã thiệt mạng.
Aziz Nesin qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 6 tháng 7 năm 1995, ngay sau khi ký tặng sách cho độc giả. Theo di nguyện, ông được chôn cất tại một địa điểm bí mật trong khuôn viên Quỹ Nesin mà không có bất kỳ nghi lễ nào. Cuộc đời và sự nghiệp của Aziz Nesin là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự cống hiến cho nghệ thuật và tình yêu thương con người. Mời bạn đọc cùng khám phá thế giới hài hước và sâu sắc trong “Mọi Ông Bố Đều Đã Từng Xếp Thứ Nhất”.