“Mối Tình Đầu” của Ivan Turgenev là một câu chuyện tự sự thấm đẫm hơi thở lãng mạn và bi kịch của nước Nga dưới chế độ nông nô và Sa hoàng. Tác phẩm khắc họa những mối tình dang dở, những người phụ nữ yêu chân thành và say đắm, luôn khao khát hướng tới cái mới, cái thiện nhưng lại bị giam cầm bởi thực tại xã hội đầy mâu thuẫn. Bên cạnh đó, Turgenev cũng phơi bày sự yếu đuối, nhu nhược và ích kỷ của những người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc đang suy tàn.
Phụ nữ chiếm một vị trí đặc biệt trong sáng tác của Turgenev. Ông dành cho họ quyền phán xét nam giới, bởi với ông, bản tính của nữ giới là sự mãnh liệt, không khoan nhượng, toàn vẹn, nhạy bén và mơ mộng. Tuy nhiên, tình yêu trong thế giới quan của Turgenev không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao mà còn là tấn bi kịch nghiệt ngã của đời người.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Oryol, Ivan Sergeyevich Turgenev (1818-1883) là một trong những nhà văn, nhà soạn kịch nổi tiếng nhất của Nga thế kỷ 19. Tiểu thuyết “Cha và Con” của ông được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất của thế kỷ. Tuổi thơ của Turgenev chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi người mẹ có học thức nhưng lại đối xử tàn nhẫn với nông nô. Hình ảnh này đã in đậm trong tâm khảm ông và được thể hiện trong nhiều tác phẩm sau này. Bên cạnh “Cha và Con”, sự nghiệp văn chương đồ sộ của Turgenev còn ghi dấu ấn với nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng khác như: “Rudin”, “Tổ Quý Tộc”, “Đêm Trước”, “Khói”, “Đất Hoang”, “Bút Ký Người Đi Săn”, “Asya”, và tất nhiên, “Mối Tình Đầu”.
“Mối Tình Đầu” mở ra bằng một buổi tối sau bữa tiệc, khi chỉ còn lại ba người đàn ông: chủ nhà, Sergei Nilolaevitch và Vladimir Petrovitch. Họ quyết định mỗi người sẽ kể về mối tình đầu của mình. Sergei Nilolaevitch thú nhận ông chẳng có mối tình đầu nào cả, còn chủ nhà thì cho rằng câu chuyện của ông quá đỗi bình thường. Vladimir Petrovitch, tuy ban đầu ngập ngừng, cuối cùng đồng ý viết lại câu chuyện của mình để đọc cho hai người bạn nghe.
Bản thảo của Vladimir Petrovitch đưa người đọc trở về mùa hè năm 1833, khi ông mới 16 tuổi và đang sống cùng cha mẹ ở Moscow. Một gia đình mới chuyển đến sống cạnh nhà nghỉ mát của họ. Đó là Công chúa Zasyekin, một gia đình quý tộc sa sút. Chàng trai trẻ Vladimir Petrovitch khi ấy hoàn toàn tự do, không ai để ý đến, lòng tràn đầy mộng mơ và khao khát về một tình yêu chưa biết đến. Liệu cuộc gặp gỡ với gia đình Công chúa Zasyekin sẽ khơi dậy những rung động đầu đời của chàng trai trẻ? “Mối Tình Đầu” hứa hẹn một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy những trắc trở, thấm đẫm dư vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng của tuổi trẻ.