“Mộng Đẹp Như Mơ” của tác giả Mễ Hoa là câu chuyện xoay quanh cuộc đời Thôi Âm, trưởng nữ của Lễ Bộ Thị Lang, được khắc họa một cách tinh tế và sống động. Bằng ngòi bút tài hoa và đầy cảm xúc, Mễ Hoa dẫn dắt người đọc vào một thế giới đầy màu sắc, nơi tình yêu, thù hận, danh dự và những bí mật gia tộc đan xen vào nhau. Câu chuyện được xây dựng cẩn thận, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, phản ánh sự tận tâm và niềm đam mê của tác giả.
Câu chuyện bắt nguồn từ bi kịch của gia đình Lê, một dòng họ danh tiếng ở địa phương. Ông ngoại của tác giả, một người có địa vị và uy tín, đã ra đi đột ngột vì tức giận. Nguyên nhân xuất phát từ scandal tình ái của một người con gái, làm hoen ố danh dự gia đình. Trước khi kết hôn với cha của tác giả – Thôi Khiêm, một người thuộc dòng họ Thôi danh giá – mẹ của tác giả đã từng thổ lộ tình cảm với người anh họ xa và tìm kiếm sự ủng hộ từ gia đình. Tuy nhiên, ông ngoại không chấp thuận mối quan hệ này. Ông nội của tác giả, lúc bấy giờ đang làm quan tại kinh đô và là bạn lâu năm với ông ngoại, đã mai mối cuộc hôn nhân này. Trước đó, ông nội từng trải qua thời kỳ khó khăn và được gia đình kinh doanh của tác giả tại Ung Châu giúp đỡ. Vì ơn nghĩa này, ông nội đã sắp xếp cho con trai mình kết hôn với mẹ của tác giả.
Cuộc sống hôn nhân ban đầu tưởng chừng êm ấm và hạnh phúc. Chỉ trong vòng ba năm, họ đã có một trai một gái. Bi kịch ập đến khi người anh họ nọ theo em trai của tác giả lên kinh đô làm ăn và tạm trú tại nhà họ Thôi. Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra: mẹ của tác giả và người anh họ bị bắt gặp trong một tình huống nhạy cảm. Dư luận xôn xao, mẹ tác giả bị mang tiếng là người sống buông thả, ngay cả con gái bà cũng bị đồn thổi là con hoang. Người anh họ bị đánh chết ngay tại chỗ. Để bảo vệ danh dự cho con cái, mẹ tác giả định treo cổ tự tử nhưng được em trai ngăn lại và đưa về Ung Châu. Ngay sau đó, nhà họ Thôi gửi thư ly hôn đến nhà họ Lê. Ông ngoại, vốn đã bệnh nặng liệt giường, nghe tin này đã uất nghẹn mà qua đời.
Tác giả lớn lên trong sự bao bọc của gia đình Lê, sau khi ông ngoại mất, gia đình do cậu cả và cậu em quản lý. Cuộc sống của mẹ tác giả không hề dễ dàng khi phải chịu sự khinh miệt và lạnh nhạt từ hai người cô. “Mộng Đẹp Như Mơ” hứa hẹn sẽ là một cuốn sách đầy cảm xúc, đưa người đọc vào một hành trình khám phá những góc khuất của tâm hồn con người, những mâu thuẫn giữa tình yêu và danh dự, giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm gia tộc. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, nơi bạn sẽ bị cuốn hút từ những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng.