“Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn”, tập thứ 23 trong loạt truyện trinh thám xoay quanh thám tử lừng danh Hercule Poirot, tiếp tục đưa độc giả vào thế giới đầy bí ẩn và lôi cuốn được tạo nên bởi “Nữ hoàng truyện trinh thám” Agatha Christie. Hercule Poirot, với khả năng phán đoán sắc bén và tài năng bóc trần sự giả dối, sẽ lại một lần nữa đối đầu với tội phạm trong một vụ án đầy cam go và thử thách.
Agatha Christie, bằng ngòi bút tài hoa, đã xây dựng nên một câu chuyện hấp dẫn từ những nhân vật với tính cách đa dạng, những kế hoạch tinh vi cho đến những đoạn hội thoại đầy ẩn ý. Từ những trải nghiệm cuộc sống đầy biến động của chính mình, bà đã thổi hồn vào từng trang sách, tạo nên những tác phẩm đầy sức sống và ấn tượng. “Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn” hứa hẹn sẽ là một hành trình ly kỳ, nơi từng chi tiết được sắp xếp tỉ mỉ, logic, đòi hỏi sự quan sát và suy luận sắc bén từ người đọc.
Câu chuyện mở ra với những lo lắng của ông Morley về tình hình chính phủ và sự chỉ trách nhắm vào người phát ngôn. Vợ ông, bà Morley, bày tỏ sự tiếc nuối trước sự bất lực của chính phủ và khuyên chồng nên giải thích rõ nguyên nhân sự bất bình của mình. Bất ngờ thay, ông Morley thú nhận rằng điều khiến ông thực sự khó chịu lại nằm ở sự giống nhau kỳ lạ giữa các cô gái, đặc biệt là Gladys. Sự thật đằng sau lời thú nhận này là gì? Liệu có một bí mật nào đang được che giấu?
Hành trình phá án của Poirot sẽ dẫn dắt người đọc qua những khúc quanh bất ngờ, những manh mối mờ ám và những suy luận logic đầy kịch tính. “Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn” của Agatha Christie là một tác phẩm không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích thể loại trinh thám và muốn thử thách trí tuệ của mình trong việc giải mã những bí ẩn. Hãy cùng Hercule Poirot khám phá sự thật đằng sau những cái chết bí ẩn này!