Jack Reacher, cựu quân nhân Mỹ cao lớn, mạnh mẽ và bí ẩn, là hiện thân của hình mẫu đàn ông lý tưởng. Anh lang thang khắp nước Mỹ, sống cuộc đời tự do, không ràng buộc, như một bóng ma lướt qua xã hội hiện đại. Không bằng lái, không phúc lợi, không địa chỉ cố định, Reacher mang theo mình chỉ một hành trang tối giản và một quá khứ đầy trải nghiệm chiến đấu. “Một Phát Một Mạng” (One Shot), cuốn thứ chín trong series truyện về nhân vật này của Lee Child, mở ra với hình ảnh Reacher, với chiều cao ấn tượng 1m95 và thân hình vạm vỡ, di chuyển lặng lẽ trong bộ trang phục mới mua và đôi giày thuyền. Anh thu hút sự chú ý không chỉ của cánh đàn ông, những người ao ước có được sự nam tính hoàn hảo như anh, mà còn cả những người phụ nữ, bị quyến rũ bởi vẻ ngoài phong trần và sức mạnh tiềm ẩn. Trong cuốn sách này, Reacher lọt vào tầm ngắm của một nữ tướng trong quân đội và một nữ phát thanh viên xinh đẹp, minh chứng cho sức hút khó cưỡng của anh.
Câu chuyện bắt đầu khi Reacher nhận được một lá thư bí ẩn mời anh đến một thị trấn nhỏ ngoại ô Chicago. Tò mò, anh quyết định tìm hiểu và nhanh chóng nhận ra thị trấn yên bình ấy đang bị che phủ bởi một màn sương tội ác và những bí mật đen tối. Một âm mưu thâm độc đang được giấu kín, và Reacher, với bản năng của một người lính, bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Anh phải đối mặt với một băng đảng tàn nhẫn do “The Zec”, một lão già tham lam vô độ, cầm đầu. Hắn ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, bất chấp luật pháp và đạo lý. Reacher, với kỹ năng chiến đấu thượng thừa và khả năng phán đoán sắc bén, sẽ phải vận dụng tất cả kinh nghiệm của mình để vạch trần sự thật và bảo vệ công lý.
“Một Phát Một Mạng” không chỉ đơn thuần là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa Reacher và kẻ thù, mà còn là hành trình khám phá bản chất con người, lòng dũng cảm, trách nhiệm và lòng trung thành. Reacher, với chuẩn mực đạo đức riêng, luôn sẵn sàng liều mình để bảo vệ lẽ phải. Anh chế giễu cả lực lượng an ninh quốc gia lẫn băng đảng tội phạm, tự mình theo đuổi công lý theo cách riêng của mình, như một hiệp sĩ đơn độc giữa thời hiện đại. Ngòi bút sắc sảo của Lee Child vẽ nên một bức tranh sống động về nước Mỹ đương đại, từ những cảnh đẹp đến những góc khuất tăm tối của xã hội. Những pha hành động nghẹt thở, những cú twist bất ngờ và những đoạn hội thoại sâu sắc sẽ khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
Là cuốn thứ chín trong series và một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Lee Child, “Một Phát Một Mạng” đã được dịch ra 39 thứ tiếng và trở thành best-seller trên toàn thế giới. Cuốn sách hứa hẹn mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc đầy kịch tính, hấp dẫn và đáng nhớ.