“Mùa Hè Mang Tên Em” của tác giả trẻ người Trung Quốc Nhậm Bằng Chu là một bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn dành cho tuổi thanh xuân. Tiểu thuyết ngôn tình vườn trường này xoay quanh câu chuyện tình yêu của những người trẻ trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tình yêu chớm nở, tình bạn chân thành và những rung động đầu đời được Nhậm Bằng Chu khắc họa một cách chân thực và đầy cảm xúc, khiến người đọc như được sống lại những ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ.
Tác phẩm mở ra với khung cảnh một đêm hè trên bãi biển, nơi một nhóm học sinh say sưa tận hưởng chuyến du lịch cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Giữa không gian ngập tràn hơi thở của biển cả và tuổi trẻ, một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng bắt đầu. “Đời người chỉ trải qua một mùa hè, còn những lần khác, chỉ là bản sao gần giống,” một câu trích dẫn đầy ý nghĩa từ chính tác phẩm, như muốn nhấn mạnh vào sự đặc biệt và duy nhất của những khoảnh khắc thanh xuân.
Những rung động đầu đời được miêu tả tinh tế và đầy xúc cảm. “Một nụ hôn thận trọng, chớp nhoáng. Nhưng đã có người nhìn thấy, rằng đêm ấy, là chàng trai hôn trộm cô gái trước tiên. Một cái hôn kìm nén và thận trọng.” Chỉ với vài dòng ngắn ngủi, tác giả đã vẽ nên một bức tranh tình yêu trong sáng, ngây ngô nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Mỗi khoảnh khắc, mỗi cử chỉ đều được Nhậm Bằng Chu chăm chút tỉ mỉ, mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc chân thật nhất.
Nhậm Bằng Chu, với lối viết nhẹ nhàng, trong sáng và giàu cảm xúc, đã khẳng định tên tuổi của mình trong dòng văn học ngôn tình thanh xuân vườn trường. Những tác phẩm của cô luôn mang đến cho độc giả những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy lãng mạn và khắc sâu trong tâm trí. “Mùa Hè Mang Tên Em” hứa hẹn sẽ là một cuốn sách đáng đọc, một hành trình trở về tuổi thanh xuân đầy hoài niệm và cảm xúc. Mời bạn đón đọc tác phẩm “Mùa Hè Mang Tên Em” của Nhậm Bằng Chu, bản dịch của Cam.