“Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy” của Minh Khai Dạ Hợp là một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngào, ấm áp và cảm động. Câu chuyện xoay quanh Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì, hai con người với tính cách trái ngược, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ và cùng nhau chữa lành những vết thương lòng từ quá khứ.
Tưởng Tây Trì, một chàng trai trầm lặng, ít nói nhưng học giỏi, xuất sắc, mang trong mình nỗi đau mất mẹ và sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Phương Huỳnh, cô gái mạnh mẽ, hoạt bát nhưng lại mang tiếng hư hỏng, phải che giấu nỗi đau bị bạo hành gia đình. Số phận đưa đẩy họ gặp nhau tại ngõ hẻm Kiều Hoa, nơi khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt. Ban đầu chỉ là tình bạn trong sáng, dần dần, sự đồng cảm và thấu hiểu đã kéo họ lại gần nhau hơn. Tưởng Tây Trì là người đầu tiên nhìn thấu vẻ ngoài cứng cỏi của Phương Huỳnh, anh dang rộng vòng tay bảo vệ cô khỏi những tổn thương, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
Tình yêu của họ nảy nở nhẹ nhàng, tự nhiên như những chồi non hé nở giữa mùa xuân. Cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống, họ học cách trưởng thành, học cách yêu thương và trân trọng đối phương. Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh không phải là hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, họ chỉ là hai cây leo nhỏ bé, dựa vào nhau để vươn lên trong cuộc sống đầy chông gai. “Thế giới này quá tệ. Nhưng may mắn là còn có cậu” – một câu nói giản dị nhưng chất chứa biết bao tình cảm chân thành mà Tưởng Tây Trì dành cho Phương Huỳnh.
Minh Khai Dạ Hợp đã khéo léo xây dựng nên một câu chuyện tình yêu không chỉ xoay quanh hai nhân vật chính mà còn khắc họa rõ nét cuộc sống và số phận của những nhân vật xung quanh. Từ ông bà ngoại của Tưởng Tây Trì tưởng chừng khó tính nhưng lại rất tốt bụng, đến người mẹ yếu đuối nhưng mạnh mẽ của Phương Huỳnh, hay cả những người bạn thân từ thời cấp hai, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh cuộc sống đa chiều và chân thực. Tác giả cũng không né tránh những khía cạnh đen tối của cuộc sống như bạo lực gia đình, sự thiếu vắng tình thương, nhưng tất cả đều được thể hiện một cách tinh tế, không quá nặng nề, mà vẫn giữ được sự ấm áp, tích cực của câu chuyện.
“Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy” không đơn thuần là câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà còn là hành trình trưởng thành, tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của những người trẻ. Với 73 chương chính và 3 ngoại truyện, câu chuyện hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngọt ngào, lãng mạn đến xúc động, xót xa. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ của tác phẩm nằm ở phần biên tập, văn phong đôi chỗ còn khô khan, chưa thực sự làm nổi bật hết vẻ đẹp của câu chuyện. Dù vậy, “Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy” vẫn là một tác phẩm đáng đọc, một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp, sẽ để lại những dư vị ngọt ngào trong lòng người đọc.