“Thế gian đều đục, mỗi ta trong; Thế gian say cả, mình ta tỉnh.” Câu nói nổi tiếng của Khuất Nguyên dường như phản ánh một khát khao muôn thuở của con người: khao khát tìm thấy sự đồng điệu, một cộng đồng nơi ta được là chính mình giữa thế giới bộn bề, xô bồ. “Mười Lăm Năm” của Priest chính là câu chuyện chạm đến khát khao ấy, một câu chuyện về sự trưởng thành, về những khoảnh khắc lạc lõng, cô lập giữa dòng chảy cuộc đời. Nếu bạn từng cảm thấy mình không thuộc về nơi nào, nếu bạn từng trải qua những tháng năm tuổi trẻ với cảm giác bơ vơ giữa đám đông, thì cuốn sách này chắc chắn dành cho bạn.
Lấy bối cảnh trường học quen thuộc, “Mười Lăm Năm” khắc họa bức tranh thanh xuân trong sáng, không tập trung vào những rung động lãng mạn cuồng nhiệt mà hướng đến sự trưởng thành của từng nhân vật. Từ những học sinh xuất sắc, nổi bật đến những bạn trẻ có phần “kém cạnh” hơn, tất cả đều tìm thấy chỗ đứng của riêng mình, một nơi họ được chấp nhận, được là chính mình mà không bị gạt ra ngoài lề. Đây không phải là câu chuyện về tình yêu đôi lứa, mà là câu chuyện về tình bạn, tình đồng đội, về sự gắn kết giữa những tâm hồn đồng điệu. Nếu bạn từng là người nổi trội, khác biệt, bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc trong những trang sách này.
Liễu Dung, một cô gái bình thường giữa dòng người tấp nập, là đại diện cho phần đông chúng ta. Cô không sở hữu ngoại hình nổi bật, gia cảnh bình thường, cuộc sống không có gì đặc biệt. Vậy nhưng, giữa những người bạn đặc biệt của mình như Hồ Điệp, Thường Lộ Vận, Lương Tuyết…, Liễu Dung và họ tạo nên một nhóm bạn độc đáo, khác biệt. Trong môi trường lớp học, nơi luôn tồn tại sự phân tầng, sự so sánh, những cô cậu học trò này đã tìm thấy nhau, tạo nên một thế giới riêng, nơi họ được là chính mình, được chấp nhận và yêu thương.
Được chấp bút vào năm 2010, “Mười Lăm Năm” là một trong những tác phẩm đầu tay của Priest. Dù có thể còn những điểm chưa hoàn thiện, nhưng câu chuyện về tuổi trẻ, về tình bạn, về sự tìm kiếm bản ngã mà tác phẩm mang lại vẫn đủ sức lay động lòng người. Hãy cùng bước vào thế giới thanh xuân đầy mê hoặc của “Mười Lăm Năm” và tìm thấy những rung cảm riêng cho chính mình.