Thẩm Ý không ngờ bức ảnh chụp chung với Tiêu Nhượng, bạn cùng lớp của mình, lại gây bão trên mạng xã hội. Weibo tràn ngập những bình luận tò mò: “Làm bạn học với Tiêu Nhượng có cảm giác gì vậy?”. Câu hỏi này lan đến cả lớp học, bạn bè trêu chọc Thẩm Ý, đề nghị cô chia sẻ cảm nhận đặc biệt này. Đang cặm cụi làm bài, Thẩm Ý ngượng ngùng không biết đáp lời ra sao. Bất ngờ, Tiêu Nhượng, “em trai quốc dân” đang là tâm điểm bàn tán, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, khẽ cười nói: “Hay là chia sẻ cảm giác yêu đương với Tiêu Nhượng thế nào?”.
“Mười Tám Vị Ngọt” (tên cũ: “Bạn cùng bàn của tôi là đại minh tinh”) của tác giả Hồi Sênh là câu chuyện tình yêu học đường ngọt ngào, lãng mạn giữa một cô gái bình thường và một ngôi sao nổi tiếng. Tác phẩm thuộc thể loại thiên chi kiêu tử, giới giải trí, ngọt văn, với mô típ 1vs1 và kết thúc có hậu (HE).
Hồi Sênh, một cây bút quen thuộc trong cộng đồng ngôn tình, đã hoạt động từ năm 2013 và sở hữu 8 tác phẩm hoàn thành, trong đó 6 truyện đã được mua bản quyền xuất bản. Một số tác phẩm nổi tiếng của Hồi Sênh được yêu thích tại Việt Nam bao gồm “Ánh sao duy nhất” (đã xuất bản), “Ánh sao chờ đợi em”, “Phế hậu xoay người ký”… “Mười Tám Vị Ngọt”, với hơn 356.000 từ, được chia thành 89 chương và hoàn thành vào năm 2019, đánh dấu sự trở lại của Hồi Sênh sau một thời gian dài vắng bóng vì lý do sức khỏe và tinh thần.
Mặc dù tựa đề “Mười Tám Vị Ngọt” gợi liên tưởng đến ẩm thực, nhưng nội dung truyện lại tập trung vào câu chuyện tình yêu trong giới giải trí. Bìa sách vẫn được giữ nguyên với hình ảnh ngọt ngào, phù hợp với tinh thần chung của tác phẩm. Đặc biệt, tác giả tiết lộ rằng hình tượng nhân vật Tiêu Nhượng được lấy cảm hứng từ diễn viên Ngô Lỗi. Ngoài ra, độc giả cũng có thể mong chờ sự xuất hiện của nhân vật Chu Bội Bội và một số nhân vật quen thuộc từ các tác phẩm trước của Hồi Sênh. “Mười Tám Vị Ngọt” hứa hẹn sẽ là một món quà ngọt ngào, lãng mạn dành cho những ai yêu thích văn phong của Hồi Sênh và đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu.